Thứ Hai, 27/10/2008 - 6:42 AM

Thời trang Palin “cháy hàng” trong dịp lễ Halloween

(Dân trí) - Cách ăn mặc của các nhà chính trị đang trở thành nhu cầu lớn trong mùa lễ Halooween năm nay ở Mỹ, nhưng “mặt hàng” luôn cháy chợ lại là những kiểu quần áo, đầu tóc của ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Cộng Hoà Sarah Palin.

Chỉ còn gần một tuần nữa là đến lễ Halloween. Mặt nạ của hai ứng cử viên Tổng thống John McCain và Barack Obama trở thành món hàng bán không kịp cung cấp. Nhưng càng gần thời điểm diễn ra lễ của ma quỷ này, nhu cầu của khách hàng về những mẫu áo quần theo kiểu ăn mặc của bà Sarah Palin lại càng cao.

 

Thứ khách yêu cầu nhiều nhất là bộ tóc giả kiểu Palin và cặp kính của bà. Giám đốc Jason Sandlofer của tiệm áo quần Ricky ở New York nói ông phải đặt hàng mỗi tuần, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho khách hàng. 

 

Đây là một hiện tượng lạ, nhưng là mùa bán Halloween tốt nhất chưa từng có của tiệm Ricky. Tiệm Ricky cũng đang tung ra thị trường những kiểu quần áo của ông Joe, một thợ ống nước ở tiểu bang Ohio vừa trở nên nổi tiếng vì được ứng cử viên McCain nhắc đến tên nhiều lần trong cuộc tranh luận lần cuối giữa hai ứng cử viên tổng thống, và cũng nêu tên ông trong lúc đi vận động khắp nơi.

 

Việc bán mặt nạ có thể phản ảnh lá phiếu của người dân Mỹ. Các tiệm quần áo cho biết mặt nạ của ông Obama bán chạy hơn mặt nạ McCain. Khách hàng John Augsperger nói anh không có ý định hóa trang làm một chính trị gia trong năm nay. Nhưng nếu muốn thì anh sẽ hóa trang làm ông Obama. Còn theo ông Sandlofer, “ông Obama” được bán chạy hơn “ông McCain”, nhưng chiếc bánh Sarah Palin sẽ là chiếc bánh lớn mà cửa tiệm của ông cần khai thác.

 

Nhật Mai

Theo AP