Thứ Sáu, 10/10/2008 - 08:44
“Đứa con của mọi lục địa” giành giải Nobel Văn học
(Dân trí) - Nhà văn Pháp Jean-Marie Gustave Le Clezio, người được Tổng thống Sarkozy gọi là “đứa con của mọi lục địa”, người đã thể hiện đầy sống động về một thế giới toàn cầu hoá, ngày 9/10 đã giành giải Nobel Văn học 2008.
Viện hàn lâm Thuỵ Điển đã không kiệm lời khi ca ngợi những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, những áng văn và những tác phẩm dành cho thiếu nhi của nhà văn 68 tuổi này.
“Các tác phẩm của ông có nhân vật mang tính toàn cầu. Nhà văn người Pháp là một lữ khách, một người con của cả thế giới, một lãng tử”, Horace Engdahl, thư ký Viện hàn lâm Thuỵ Điển nhận xét trong cuộc họp báo công bố giải Nobel Văn học 2008.
Nice-born Le Clezio sinh ra tại Pháp nhưng chuyển cùng gia đình tới Nigeria từ năm 8 tuổi. Các tác phẩm đầu tay của ông như "Un Long Voyage" và "Oradi Noir" được viết trong hành trình 1 tháng tới Nigeria này.
Theo thông tin trên trang web của Viện hàn lâm Thuỵ Điển, Le Clezio đã học tiếng Anh ở một trường đại học tại Anh và từng dạy ở các trường tại Bangkok, Mexico City, Boston, Austin, Albuquerque và nhiều nơi khác.
Le Clezio cũng từng có thời gian dài sống ở Mexico và Trung Mỹ. Năm 1975 ông kết hôn cùng với một phụ nữ Ma-rốc. Kể từ những năm 1990 ông và vợ khi thì sống ở Albuquerque, New Mexico, khi thì sống ở đảo Mauritius, rồi Nice.
Tiểu thuyết đầu tay của ông là Le proces-verbal (The Interrogation - Tạm dịch là Thẩm vấn) khi ông mới 23 tuổi. Tác phẩm đã được trao giải Renaudot tại Pháp.
Nhà văn được ca tụng tại Pháp
Được xem như là cây bút hiện thực trong những năm 1960, Le Clezio thường hay viết về các chủ đề gần gũi như về đời sống, về thời ấu thơ.
Tác phẩm mang tính bước ngoặt của ông là “Sa mạc”, viết năm 1980, được Viện hàn lâm đánh giá “chứa đựng những hình ảnh tráng lệ về một nền văn hoá đã mất ở sa mạc Bắc Phi, hoàn toàn khác với sự tô vẽ của châu Âu được nhìn qua con mắt của những người nhập cư không mong muốn”.
Tổng thống Pháp Sazkory cũng ca ngợi chủ nhân của giải Nobel Văn học năm nay. “Là một đứa trẻ lớn lên ở Mauritius và Nigeria, một thiếu niên ở Nice, một du mục trên những sa mạc châu Mỹ, châu Phi, Jean-Marie Le Clezio là công dân của cả thế giới, là đứa con của mọi lục địa, mọi nền văn hoá”, Sarkozy đã nhận xét như vậy về ông. “Là một lữ khách, ông đã thể hiện được văn hoá và các giá trị của nước Pháp trên tầm thế giới, trong một thế giới toàn cầu hoá”.
Phan Anh
Theo Reuters