Thứ Hai, 29/09/2008 - 08:14
Đánh bom liên tiếp tại Baghdad, ít nhất 33 người thiệt mạng
(Dân trí) - Hôm qua, ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom ở Baghdad, chỉ hai ngày sau khi Tư lệnh Mỹ tại Iraq Jeffery Hammond tuyên bố "thủ đô của Iraq đang trải qua những ngày Ramadan thanh bình nhất trong ba năm qua".
Theo các quan chức an ninh Iraq, một quả bom giấu trong chiếc xe buýt đỗ cạnh nhà thờ Hồi giáo ở quận Shurt phát nổ đã làm 12 người chết và 35 người bị thương. Vụ đánh xe bom thứ hai ở khu vực Hai al-Amil làm một người nữa thiệt mạng và một người khác bị thương.
Các vụ tấn công bằng bom ở khu vực Tây Baghdad trên xảy ra chỉ vài phút trước khi kết thúc một ngày ăn chay nhân lễ Ramadan.
Vụ đánh bom thứ ba liên quan đến một bom xe và quả bom gài ven đường ở quận trung tâm Karrada, giết hại 19 người và làm bị thương 72 người. Chiếc xe phát nổ và đám đông đã vây quanh hiện trường vụ nổ xe bom. Ngay lập tức, một kẻ đánh bom liều chết đã tự cho nổ bom giữa đám đông. Theo các quan chức Iraq, trong số người chết có ba cảnh sát.
Ngoài ra, vụ đánh bom ven đường ở quận Mansur, cũng thuộc phía Tây Baghdad, đã cướp đi sinh mạng của một người và khiến ba người bị thương.
Những vụ đánh bom hôm qua là những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Baghdad trong tháng Ramadan. Tư lệnh Mỹ phụ trách khu vực Baghdad, Tướng Jeffery Hammond, cho hay trong 21 ngày đầu tiên của tháng Ramadan, Baghdad chỉ phải chứng kiến 60 vụ tấn công, so với 600 vụ năm 2007 và 800 vụ năm 2006.
Nguyễn Viết
Theo AFP