Chủ Nhật, 28/09/2008 - 08:20
Lần đầu tiên người Trung Quốc bước ra không gian
(Dân trí) - Trạch Chí Cương đã đi vào lịch sử chinh phục vũ trụ Trung Quốc khi vẫy lá cờ đỏ với những ngôi sao vàng, bước ra ngoài không gian. Đây là biểu tượng cho sự lớn mạnh của Bắc Kinh trong câu lạc bộ còn khép kín của những đại cường quốc vũ trụ.
“Tôi cảm thấy khá ổn. Xin gửi lời chào người dân Trung Quốc và mọi người trên thế giới”, Thạch Chí Cương nói khi bước ra khỏi Thần Châu 7.
Như vậy là Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Liên xô cũ, có người bước ra ngoài không gian một mình từ tàu vũ trụ, cho dù trước đó đã có những phi hành gia người Pháp và người Anh đã thực hiện mơ ước này.
Đài truyền hình Trung Quốc đã truyền hình trực tiếp cảnh Thạch Chí Cương bước ra khỏi tàu vũ trụ và ở bên ngoài gần 20 phút - thời gian đã được quy định lúc ban đầu trong chương trình.
Trên Internet, nhiều người Trung Quốc đã viết những lời khuyến khích gửi đến phi hành gia Thạch Chí Cương.
Chuyến bay vào vũ trụ của tàu vũ trụ Thần Châu 7, trên nguyên tắc kéo dài 68 tiếng, và tàu sẽ trở lại trái đất vào ngày hôm nay tại vùng Nội Mông. Sáu chiếc trực thăng trang bị dụng cụ y tế đã đậu sẵn tại đây để đón những người hùng của không gian.
Người ta ước tính hệ thống thiết bị du hành vũ trụ do Trung Quốc chế tạo tốn từ 10 đến 40 triệu USD.
Nhưng chưa dừng ở đó, Thiết kế trưởng hệ thống vũ trụ trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, ông Zhang Bainan, ngày hôm qua cho biết Trung Quốc sẽ bắt đầu chế tạo hàng loạt tàu vũ trụ Thần Châu, bắt đầu từ Thần Châu 7.
Nguyễn Viết
Theo BBC, Reuters, Xinhua