Thứ Hai, 15/09/2008 - 11:17

Trung thu ở Matxcơva…
(Dân trí) - Trung thu đã đến, không khí ngày Tết có mặt ở khắp nơi trên quê hương Việt Nam, Và nơi đây, giữa lòng Matxcơva - thủ đô của nước Nga rộng lớn, những người con đất Việt xa xứ chuẩn bị đón ngày hội trăng rằm trong không khí ấm cúng…

Sắm đồ Trung thu giữa chợ Vòm

 

Khu chợ thực phẩm của người Việt Nam ở Matxcơva hàng ngày đã tập nập, những ngày này lại càng trở nên tấp nập hơn. Tại các gian hàng nhỏ của người Việt xuất hiên thêm những chiếc đèn ông sao, mặt nạ, trống…. và nhiều đồ chơi ngộ nghĩnh được nhập về để phục vụ cho người Việt đón Trung thu trên nước bạn.

 

Như một thói quen không thể thiếu, người dân Việt Nam tại khắp nơi trên Matxcơva dù bộn bề công việc, đều dành chút thời gian để đến đây mua sắm những món đồ quen thuộc của ngày Tết với mong muốn tìm lại chút hương vị quê hương trong ngày Tết truyền thống. Mặc dù cách xa cả Châu lục nhưng tại đây vẫn đầy đủ các loại bánh dẻo, bánh nướng, để phục vụ nhu cầu của bà con.

 

Anh Hưng - chủ một cửa hàng bánh Trung thu và đồ chơi cho biết : “Năm nào không khí đón Trung thu của người Việt tại Matxcơva cũng rất tập nập, sức mua tương đối lớn nên hầu hết các cửa hàng đều chủ động nhập hàng về từ cuối tháng 7 (âm lịch), cho đến hôm nay thì hầu như bán gần hết bởi người Việt xa xứ thấy đồ Trung thu thì mua tương đối nhiều. Sở dĩ những ngày này bánh và đồ chơi Trung thu bán chạy vì người Việt vẫn giữ thói quen biếu, tặng bánh cho người thân bạn bè, và ở đây thì một cặp bánh dẻo bánh nướng là một món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa…”

 

Giá bánh Trung thu tại các khu chợ thực phẩm, hay cửa hàng đều sát nhau. Một chiếc bánh trần (không hộp) có giá khoảng 3 - 5 USD ( 50.000 - 80.000 đồng), hộp bánh 4 chiếc có giá khoảng 20 - 30 USD (350.000 - 450.000 đồng)... Các loại đèn có giá mỗi chiếc từ 3 đến4 USD (khoảng 50.000 - 70.000 đồng)… Mặc dù giá cả cũng tương đối đắt nhưng hầu hết người Việt vẫn chọn cho mình vài ba món đồ Trung thu để lấy không khí. Đức Minh – du học sinh tại Matxcơva nói: “ Mình đi du học được 3 năm nhưng không năm nào mình không mua một cặp bánh và một chiếc đèn ông sao để ăn Tết, có lẽ đó là thói quen cũng là nét văn hoá không thể bỏ của người Việt khi xa xứ”

 

Khách mua bánh Trung thu và đồ chơi không chỉ có người Việt mà còn có cả người nước ngoài, các gian hàng nhỏ của người Việt với cách trang trí độc đáo đã thu hút trí tò mò của nhiều khách nước ngoài cũng như những người sống và làm việc tại chợ Vòm. Lúc này, người bán hàng lại “bất đắc dĩ” trở thành tình nguyện viên giới thiệu về phong tục tập quán cũng như ý nghĩa của từng chiếc bánh, đồ chơi…

 

Chúng ta cùng đón Trung thu

 

Những cậu bé, cô bé sinh ra và lớn nên trên đất bạn, có người còn chưa một lần đặt chân về quê hương nhưng cũng rất hào hứng với những món đồ truyền thống như đèn ông sao. Và khi được hỏi, họ trả lời rất say sưa về ngày Trung thu với niềm hân hoan thật khó diễn tả. Có những cô cậu còn rủ theo những người bạn thuộc các dân tộc khác nhau, kể với họ nghe về đèn ông sao, về trống, về mặt nạ, về bánh nướng, bánh dẻo. Người kể thì say mê còn người nghe cũng say mê không kém. Đây là một phẩm chất thật đáng tự hào của người Việt, dù đi đâu, ở bất cứ phương trời nào cũng đều nhớ tới quê hương, với những ngày Tết truyền thống của dân tộc và không quên quảng bá cho bè bạn trên thế giới cùng biết.

 

Có xa quê hương mới thấy nhớ quê hương, mới thấy dân tộc Việt Nam mình thật đẹp biết bao, với những phong tục, những ngày hội truyền thống đặc trưng của người Việt. Cho dù là ở đâu, trong nước hay nước ngoài thì trái tim người Việt vẫn hướng về quê hương, vẫn gìn giữ nét văn hoá của dân tộc…

 

 Huy Việt

Từ Matxcơva