Thứ Năm, 04/09/2008 - 10:04

John McCain ra mắt con gái nuôi người Bangladesh
(Dân trí) - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain đã lần đầu tiên đưa cô con gái nuôi người Bangladesh ra giới thiệu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Bridget McCain được vợ ông McCain, bà Cindy, đưa về Mỹ từ một trại trẻ mồ côi ở Bangladesh năm 1991. Bridget đã được giới thiệu với các đại biểu tham dự đại hội đảng Cộng hoà ở Minneapolis.

 

Wes Gullett, một cựu phụ tá của ông McCain, nói với các đại biểu rằng ông McCain đã phát hiện Bridget và một em bé nữa trong số 160 đứa trẻ bị bỏ rơi ở một trung tâm khi đó do Mẹ Teresa nuôi dưỡng ở thủ đô Dhaka.

 

Bridget từng bị dị tật bẩm sinh ở vòm miệng nặng đến mức em không thể ăn uống, trong khi em bé kia có vấn đề rất nghiêm trọng về tim mạch.

 

E sợ hai đứa trẻ có thể chết vì không được chăm sóc y tế đặc biệt, vợ ông McCain đã yêu cầu được đưa hai bé về Mỹ.

 

“Lần đầu tiên ông McCain nhìn thấy Bridget là khi ra đón vợ ở sân bay Arizona”, Gullett nói. “Ông hỏi: ‘cháu đi đâu đấy’ và cô bé trả lời: ‘về nhà của chúng ta’ ".

 

Gullett tả lại: “Tôi nhớ vẻ mặt của John lúc đó. Đó là ngày ông không phải là một thượng nghị sĩ oai hùng như bây giờ. Ông giống như mọi người cha mới khác - đầy tình yêu thương và cảm xúc”.

 

Ông Gullett và vợ là Deborah cũng đã nhận nuôi một bé gái khác, đặt tên là Nikki.

 

Sau khi con gái được giới thiệu trước đại hội, vợ ông McCain, 54 tuổi, đã ôm chặt cô bé vào lòng và khóc.

 

McCain giới thiệu con gái nuôi trước đại hội đảng, đúng lúc vụ việc cô con gái người liên danh tranh cử của ông, bà Palin, có thai khi mới 17 tuổi. Các cuộc thăm dò dư luận không chính thức cho thấy có tới 15% ý kiến cho rằng ông McCain sẽ phải chọn người liên danh khác sau vụ việc này.

 

Nhật Mai

Theo báo Mỹ