Thứ Hai, 18/08/2008 - 3:02 PM

Hoàng tử Anh Harry làm vệ sĩ ở quán bar

(Dân trí) - Hoàng tử Anh Harry, người thứ 3 trong thứ tự kế vị ngai vàng, đã làm vệ sĩ tại một quán bar trong khi đang có mặt ở châu Phi để giúp xây dựng trường học cho các trẻ em mồ côi mắc bệnh AIDS.

Harry, 23 tuổi, đã đề nghị chủ quán Brian Sables cho phép cậu được làm vệ sĩ tại quán rượu Hopinn ở Lesotho sau khi Hoàng tử Anh “kết” trang phục của các vệ sĩ.

 

Tờ News of the World trích lời ông chủ quán: “Harry mê ngay bộ đồng phục của các vệ sĩ và hỏi tôi: “Làm cách nào tôi có một bộ giống như thế?”. Tôi trả lời: “Cậu chỉ được nhận nó nếu làm việc tại quá bar này”. Harry hỏi tiếp: “Tôi có thể làm bất cứ công việc gì”. Tôi nói: “Hiện tại chúng tôi chỉ thiếu duy nhất một người, đó là vệ sĩ đứng canh ngoài cửa”. Và Harry đã đồng ý ngay”.

Một nguồn tin hoàng gia Anh giải thích: “Harry rất thích tới Lesotho. Cậu ấy chỉ tới một quán bar, uống vài cốc bia với bạn bè và thư giãn. Cậu ấy muốn sở hữu bộ đồng phục của vệ sĩ và vì thế đã trở thành vệ sĩ của quán bar tối hôm đó. Ông chủ Sables không thể từ chối”.

Ông chủ Sables, sinh ra tại Doncaster thuộc miền trung nước Anh nhưng đã chuyển tới làm ăn ở Lesotho được vài năm, cũng đã cho Harry mượn 10 bảng Anh (20USD) để chàng hoàng tử có tiền chiêu đãi một chầu bia với bạn bè.

Hồi giữa tháng 7, Hoàng tử Harry đã tới quốc gia Nam Phi Lesotho để giúp xây dựng lại một trường học dành cho trẻ em bị bệnh AIDS. Cậu dự kiến sẽ trở về Anh sau 3 tuần.

Trong khi đó, anh trai Harry là Hoàng tử William đang tham gia tuần tra truy bắt các tàu buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribe cùng đội tuần tra Hải quân hoàng gia Anh. Những việc làm của Harry và William đã giúp mọi người có cái nhìn gần gũi và thiện cảm với 2 hoàng tử trẻ.

Ánh Ninh

Theo NOW