Thứ Sáu, 25/07/2008 - 17:08

Ngoại trưởng Mỹ Rice đam mê mua sắm
(Dân trí) - Bà có thể là một trong những phụ nữ quyền lực nhất, thường xuyên phải tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới và đứng ở vị trí trung tâm trên chính trường. Nhưng cũng giống như bao phụ nữ khác, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice rất thích đi mua sắm.

Trong một chuyến thăm tới Australia hôm thứ 6, bà Rice đã tiết lộ với các nữ sinh rằng điều đầu tiên bà muốn làm khi rời nhiệm sở là đi mua sắm. Nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Bush kết thúc vào tháng 1 năm sau.

 

“Tôi thích đi mua sắm nhưng giờ thì không có nhiều thời gian”, bà Rice nói với các khán giả là nữ sinh tại trường Mercedes của thành phố Perth. Bà đã tới thăm thành phố quê hương của người đồng cấp Australia Stephen Smith. Con gái của ông Smith cũng học tại trường tư thục Mercedes.

 

Bà Rice, hiện đang sống cách một trung tâm mua sắm lớn ở Stanford, California chỉ 5 phút đi bộ, đã nhớ lại cảm giác thích thú khi bà và mẹ cùng đi mua sắm vào mỗi buổi sáng chủ nhật sau khi đi lễ ở nhà thờ hồi bà còn nhỏ.

 

“Mua sắm là một trò giải trí thú vị. Tôi thích lắm, thậm chí khi chẳng mua gì. Tôi chỉ thích vào siêu thị để nhìn thôi”.

 

Chuyến thăm ngắn của bà Rice tới thành phố Perth, trong đó bà đã uống cà phê với cha mẹ của ông Smith tại một quán bình dân, đã gây bất ngờ cho nhiều người dân địa phương.

 

Cũng trong buổi nói chuyện ở trường Mercedes, Ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra nhiều lời khuyên cho các các nữ sinh, trong đó có việc luyện thập thể thao và học ngoại ngữ.

 

Bà Rice cho biết, bà thường ngủ dậy lúc 4h30 hàng ngày để tập thể dục. Bà cũng khuyến khích các nữ sinh học thêm một ngoại ngữ. “Lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng Nga, tôi đã thích ngay”.

 

Cũng theo tiết lộ của bà, Tổng thống Bush có khướu hài hước nhưng thường từ chối trả lời những câu hỏi thông thường như liệu bà có tranh cử tổng thống một ngày nào đó hay không.

 

“Tôi thực sự không phải là người thích cuộc sống của một quan chức”, bà Rice nói như xua đi những tin đồn rằng bà đang nuôi hi vọng trở thành ứng viên phó tổng thống cho Thượng nghị sĩ John McCain hoặc tự mình chạy đua vào Nhà Trắng.

 

“Cái đó không phải cho tôi”, bà Rice nói.

VTH
Theo AP