Thứ Hai, 05/05/2008 - 11:43
Chính trị gia Đức tính chuyện đấu giá… râu!
(Dân trí) - Lãnh đạo Đảng Xã hội Dân chủ Đức Kurt Beck, người có tham vọng trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đức, đang tính chuyện "tài trợ" bộ râu của ông cho quỹ từ thiện.
Trong một cuộc hội thảo tổ chức ở thành phố Mainz, miền tây nam nước Đức, ông Kurt Beck cho hay ông có thể sẽ cạo sạch bộ râu để gây quỹ 1,5 triệu USD cho từ thiện, tờ Bild am Sonntag đưa tin.
“Chuyện đó là nghiêm túc. Số tiền sẽ giúp đỡ những người nghèo thực sự. Tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó”, ông Beck nói.
Bộ râu của Beck, cũng giống như tóc của ông, có màu xám, ngắn và mọc lởm chởm. Gần đây ông đã tiết lộ với các phóng viên rằng bà vợ Roswitha, một thợ làm đầu, từng nói với ông rằng “anh có mái tóc giống lông của một chuột lang”.
Với tư cách là chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ - một trong các đảng tham gia liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Beck được đánh giá là đối thủ nặng kí của bà Merkel trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới.
Lưu Ly
Theo Reuters