Thứ Hai, 05/05/2008 - 10:58

Đệ nhất phu nhân Iraq thoát chết
(Dân trí) - Phu nhân tổng thống Iraq Jalal Talabani vừa thoát chết sau khi một quả bom phát nổ ngay gần đoàn xe hộ tống bà ở thành phố Baghdad.

Sự việc xảy ra hôm 4/5, khi bà Hiro Ibrahim Ahmed trên đường tới tham dự một lễ hội văn hoá tại Nhà hát quốc gia của thành phố. Bốn vệ sỹ của bà đã bị thương trong vụ nổ. Văn phòng tổng thống cho biết hiện chưa rõ vụ tấn công có chủ đích nhằm vào bà không.  

 

Bà Hiro Ibrahim là con gái của Ibrahim Ahmed, một trong những người sáng lập đảng Dân chủ người Kurd. Bà đã kết hôn với ông Talabani vào năm 1970. Đệ nhất phu nhân của Iraq hiện sở hữu một tập đoàn truyền thông và là một nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em.

 

Trước vụ đánh bom gần đoàn xe hộ tống phu nhân tổng thống Iraq, quân đội Mỹ cho biết một quả bom đã phát nổ trên đường tại tỉnh Anbar, khiến 4 lính thuỷ đánh bộ Mỹ thiệt mạng.

 

Cũng trong ngày 4/5, trên đường đi làm một nữ phóng viên đã bị các tay súng kéo ra khỏi ô tô và bắn chết ở thành phố Mosul, phía bắc Iraq.

 

Cùng ngày, chính phủ Iraq tuyên bố sẽ lập một uỷ ban điều tra cặn kẽ về mối liên hệ giữa các nhóm vũ trang người Shia với nước láng giềng Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một đoàn đại biểu quốc hội Iraq tới Tehran (Iran) để thảo luận về các mối quan hệ hợp tác song phương và làm rõ mối liên hệ (nếu có) giữa quân đội Iran với quân nổi dậy dòng Shia.

 

Từ cuối tháng 3, quân đội Iraq, với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ, đã tấn công lực lượng người Shia ở khu vực thành phố Sadr, phía đông thủ đô Baghdad. Khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, chủ yếu là dân thường.

 

Phía Mỹ cho rằng quân nổi dậy này đã nhận được sự huấn luyện và hậu thuẫn của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, đặc biệt là lực lượng Quds. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc này.

 

Nhật Linh

Theo BBC