Thứ Hai, 28/04/2008 - 18:11

Nữ phi hành gia Hàn Quốc bị đau sau khi trở về trái đất
(Dân trí) - Phi hành gia đầu tiên của Hàn Quốc được bay vào vũ trụ Yi So-Yeon hôm nay đã trở về quê nhà và cho biết, cô vẫn còn cảm thấy đau sau lần trở lại bầu khí quyển Trái đất không theo dự định của tàu vũ trụ Soyuz.

Báo chí Nga đã gọi chuyến trở về của nữ phi hành gia Yi và hai đồng nghiệp vào ngày 19/4 vừa qua là rất nguy hiểm. Tàu vũ trụ Soyuz do Nga thiết kế đã hạ cánh cách vị trí dự định hàng trăm kilomet.

 

Tại cuộc họp báo ở sân bay, cô cho biết cô vẫn còn cảm thấy đau ở một số chỗ, tuy nhiên các bác sỹ khẳng định, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn.

 

Lần hạ cánh đã khiến phi hành đoàn phải chịu trọng lực rất lớn. Nữ phi hành gia cho biết cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bởi sự kiện bất ngờ như thế đã được giải thích rõ trong khi cô được huấn luyện tại Nga.

 

“Tôi đã được biết điều đó khi được huấn luyện và hai phi hành gia trở về với tôi cũng đã khẳng định thêm”, Yi cho biết và cảm ơn sự ủng hộ của công chúng Hàn Quốc.

 

Phi hành gia Yi sẽ báo cáo sứ mệnh trên vũ trụ của mình cho Bộ trưởng khoa học và công nghệ Hàn Quốc Kim Do-Yeon vào ngày mai và sau đó sẽ gặp Tổng thống Lee Myung-Bak.

 

Cô kỹ sư 29 tuổi này đã tiến hành 18 thử nghiệm, trong đó có những thử nghiệm về sinh vật học, địa vật lý và y  học trong suốt 9 ngày tại Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

 

Còn theo hãng thông tấn Interfax, tàu vũ trụ đã bị nhầm hướng khi tiến vào bầu khí quyển Trái đất, nên tàu không được bảo vệ cách nhiệt.

 

Hàn Quốc đã phải chi khoảng 20 triệu USD cho chuyến đi của nữ phi hành gia, và trở thành nước thứ 36 trên thế giới đưa người vào vũ trụ. Hiện Seoul dự định sẽ phóng vệ tinh đầu tiên từ trung tâm vũ trụ của riêng mình vào cuối năm nay. Trung tâm này đang được xây dựng ở rìa phía nam của Hàn Quốc. Họ cũng dự định đến năm 2020 sẽ phóng một tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo Mặt trăng và đưa tàu thăm dò Mặt trăng 5 năm sau đó.

 

Trang Thu

Theo AP