Thứ Hai, 28/04/2008 - 11:25
Thị trưởng Tây Ban Nha đối mặt với án tù vì lăng mạ nhà vua
(Dân trí) - Một thị trưởng tại Tây Ban Nha có thể phải ngồi tù vì tội lăng mạ Nhà vua sau khi gọi Quốc vương Juan Carlos là “đồi bại” và “ là con trai của một người phản bội”.
Jose Antonio Barroso, thị trưởng Puerto Real - một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Cadiz ở tây nam của Tây Ban Nha, đã phá vỡ điều điều cấm kỵ khi đưa ra những lời bình luận gay gắt nhằm vào Quốc vương trong buổi lễ kỷ niệm 77 năm sáng lập nền Cộng hoà thứ hai.
Ông Barroso đã nói với đám đông rằng Vua Juan Carlos, 70 tuổi, là “con trai của một kẻ chơi bời và đánh khinh chẳng khác nào cha ông. Nền quân chủ tham nhũng, lỗi thời và không cần thiết”.
Những bình luận của thị trưởng Puerto Real đã gây ra sự phản ứng giận dữ đối với những người ủng hộ nhà vua. Họ đã phát đơn kiện chính thức và một cuộc điều tra đã được mở hồi tuần trước.
Barroso, người từng làm thị trưởng suốt 25 năm, có thể bị buộc tội lăng mạ nhà vua và mức án cho tội danh này là 2 năm tù giam.
Xúc phạm nhà vua là một trong những điều cấm kỵ ở Tây Ban Nha. Tháng 7 năm ngoái, 2 hoạ sĩ đã bị phạt 4.000 USD vì tội lăng mạ Thái tử Felipe khi vẽ tranh biếm hoạ cảnh nóng của Thái tử Felipe và bà vợ Letizia.
Cũng trong năm ngoái, 2 kẻ ly khai ở Catalan đã bị bắt vì đốt ảnh Nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia.
Dù có những chỉ trích nhưng một cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đa phần người dân Tây Ban Nha vẫn tôn trọng Quốc vương. Trong một cuộc khảo sát trên truyền hình năm 2007, Nhà vua Juan Carlos được bình chọn là người Tây Ban Nha vĩ đại nhất của mọi thời đại, đánh bại Christopher Columbus, Pablo Picasso và Miguel Cervantes.
An Bình
Theo Telegraph