Thứ Năm, 03/04/2008 - 3:43 PM

Bush mong nói chuyện “bằng trái tim” với Putin

(Dân trí) - 7 năm sau khi nói rằng đã nhìn sâu vào tâm hồn Putin, hôm qua, Tổng thống Mỹ Bush lại gọi cuộc gặp gỡ sắp tới với nhà lãnh đạo Nga là cơ hội cuối cùng của họ cho một cuộc nói chuyện “bằng trái tim”.

Cùng giống nhau ở điểm đang ở thời kỳ cuối của nhiệm kỳ tổng thống, ông Bush sẽ gặp Putin vào ngày thứ bảy này tại khu nghỉ mát Sochi trên Biển Đen của Nga, nhằm xoa dịu mối quan hệ đang bị “sưng tấy” do những bất đồng về lá chắn tên lửa, về tuyên bố độc lập của Kosovo và về việc mở rộng của NATO.

 

“Tôi không có thù oán gì với Tổng thống Putin”, ông Bush nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo cùng với Tổng thống nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Romania Traian Basescu.

 

Theo thông tin từ Nhà Trắng, tại Sochi, Tổng thống Bush cũng sẽ gặp Tổng thống vừa đắc cử của Nga, Dmitry Medvedev. Trước đây, hai người mới gặp nhau một lần vào năm 2004, khi ông Medvedev còn là trợ lý của Putin.


Còn nhớ trong cuộc gặp đầu tiên của Bush với Putin năm 2001, ông chủ Nhà Trắng đã nói rằng ông tin Putin sau khi “cảm nhận được tâm hồn” của Putin.

 

Lần này, mặc dù không nhắc tới lòng tin như trước, nhưng Tổng thống Mỹ nói ông luôn hiểu được tính bộc trực, ngay thẳng của Putin và hi vọng không gì hơn điều đó khi hai người gặp nhau lần cuối cùng này trước khi Putin mãn nhiệm vào tháng 5.

 

“Đây là cơ hội tuyệt vời cho tôi ngồi xuống và có một cuộc nói chuyện bằng trái tim khác với ông ấy”, Bush nói.

 

Khi một phóng viên gợi ý cuộc gặp “giã biệt” này có thể khiến “con tàu ngoại giao trật bánh”, Bush nói: “Tôi cho rằng đó là một cơ hội để cùng ngồi xuống và có một cuộc thảo luận thẳng thắn một lần nữa”.

 

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ cố gắng làm Putin yên tâm về vấn đề mở rộng NATO về phía biên giới Nga, và kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

 

Phan Anh

Theo Reuters