Thứ Tư, 02/04/2008 - 14:56
Những trò "siêu" lừa của báo nước ngoài trong ngày cá tháng Tư
(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy sẽ được Thủ tướng Anh bổ nhiệm vào chính phủ. Còn chồng bà đang đi phẫu thuật kéo dài chiều cao, cho xứng tầm với người vợ siêu mẫu. Đó là cách ăn mừng ngày cá tháng Tư của các tờ báo nước ngoài.
Tờ Guardian của Anh cho biết, Carla Bruni-Sarkozy đã “mê hoặc” Thủ tướng Anh Gordon Brown, khiến ông bổ nhiệm bà vào “chính phủ của các tài năng” của mình. Carla Bruni sẽ chuyển tới London sống ba tháng để dạy cho người Anh về thời trang.
Còn tờ The Sun, tờ báo lá cải của Anh, hỉ hả với ca phẫu thuật chiều cao của chồng bà Sarkozy, Tổng thống Pháp: “Các bác sỹ cho biết họ sẽ tăng thêm 12,7cm chiều cao cho ông chỉ trong vòng một năm”. “Khi cuộc phẫu thuật hoàn tất, ông ấy sẽ cao hơn người vợ của mình, cựu người mẫu Carla Bruni”.
Trong khi đó báo chí Australia còn “siêu lừa” hơn. Đài phát thanh 2UE cho biết Giáo hoàng sẽ tổ chức một buổi nói chuyện đặc biệt với dân đồng tính trong chuyến thăm nước này đầu tiên vào tháng 7 tới. Và Thiên chúa giáo sẽ cử người tới tham gia buổi diễu hành của dân đồng tính ở Sydney vào năm sau.
Còn tờ lá cải Herald-Sun của Melbourne cho biết có một kế hoạch chở xe hơi bằng phà trên sông Yarra của thành phố để tránh tắc đường. Tờ Sydney Morning Herald tiết lộ một nhà hàng Nhật mới mở đã dự định sẽ đưa ra bản thực đơn 10 món làm từ cá voi.
Còn những ai muốn chạy trốn khỏi sự ồn ào trong ngày cá tháng Tư, thì luôn có một chuyến bay của hãng hàng không Virgin Blue của Richard Branson. Hãng này quảng cáo trên các tờ báo của Australia rằng có những “vé không có ghế ngồi” (kiểu như trên xe buýt hay tàu điện ngầm) cho hành khách nào sẵn sàng đứng trong suốt hành trình bay!
Ngoài ra Richard Branson còn kết hợp với Google tuyên bố sự ra đời của “Virgle”, một công ty liên doanh thiết lập các thuộc địa của con người trên sao Hỏa.
“Trong những năm sắp tới, chúng tôi sẽ đưa hàng loạt tàu vũ trụ mang theo hàng trăm những người khai phá sao Hỏa – trong đó có cả tôi”, Branson tuyên bố trên trang web của Google.
Ngày cá tháng Tư, ngày có nhiều trò đùa và lừa bịp, được hân hoan đón chào ở nhiều nước trên thế giới. Mục đích là để trêu đùa những người nhẹ dạ cả tin. Ở một số nước các trò lừa chỉ kéo dài đến nửa ngày, nếu ai đó vẫn còn lừa sau nửa ngày thì người đó trở thành kẻ lừa bịp.
Nguồn gốc của ngày cá tháng Tư cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Có người cho rằng đây là dấu tích của các lễ hội từng được tổ chức để chào đón mùa xuân về. Những lễ hội này thường bắt đầu vào ngày 25/3 và kết thúc vào ngày 2/4. Tuy nhiên, phải đến đầu thế kỷ 18, ngày cá tháng Tư mới trở nên phổ biến.
Phan Anh
Theo CNN