(Dân trí) - Những phát biểu của ông John McCain ngày 18/3 khẳng định Iran huấn luyện lực lượng al-Qeada tại Iraq đã trở thành chủ đề để các ứng viên đảng Dân chủ đem ra chế giễu.
Câu nói hớ này đã khiến ông McCain mất điểm trong khi luôn tự hào kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại là điểm mạnh tranh cử của ông.
Ngày 18/3, trong chuyến công du Trung Đông, tại Amman- thủ đô của Jordani ứng cử viên đảng Cộng hoà không ngần ngại khẳng định, các thành viên của tổ chức khủng bố al-Qeada tại Iraq được huấn luyện tại Iran trước khi được đưa trở lại chiến đấu chống lực lượng liên quân tại Iraq. “Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng al-Qeada tới Iran, được huấn luyện tại đây sau đó quay trở lại Iraq”, ông McCain nói.
Trong khi từ trước đến nay, chính phủ Mỹ luôn cáo buộc Iran, quốc gia có đông người Shiite sinh sống là căn cứ huấn luyện các nhóm nổi dậy cực đoan người Shiite ở Iraq, nhưng không phải là al-Qeada, một tổ chức của người Sunni.
Sau khi nhiều phóng viên thắc mắc trước tuyên bố trên, ông McCain vẫn khăng khăng cho rằng các thành viên của al-Qeada được huấn luyện tại Iran. “Chúng ta vẫn tiếp tục lo ngại trước tình hình người Iran chào đón quân al-Qeada, huấn luyện chúng rồi đưa trở lại Iraq”.
Theo báo chí Mỹ ngày 19/3 kể lại, thượng nghị sĩ Joe Lieberman đi cùng đã phải rỉ tai nói nhỏ với ông McCain nên xem xét lại lời nói trên, ông McCain mới chợt tỉnh đính chính: “Tôi rất lấy làm tiếc, Iran không huấn luyện các phần tử khủng bố al-Qeada”.
Ngay lập tức, các đối thủ đảng Dân chủ lên tiếng chế giễu lời nói hớ này của ông McCain, đặc biệt là thượng nghị sĩ Barack Obama, người vẫn bị coi là thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại.
Ông Obama hài hước: “Chúng tôi nghe thấy Thượng nghị sĩ McCain nhầm lẫn giữa người Sunni và người Shiite, giữa Iran và al-Qeada. Có thể chính vì điều đó mà ông ấy đã bỏ phiếu đồng ý tiến hành cuộc chiến tranh tại một đất nước không có bất kỳ liên hệ nào với al-Qeada. Cuộc chiến tại Iraq đã tăng cường sức mạnh cho al-Qeada, tổ chức khủng bố này được bổ sung thêm lực lượng và thủ lĩnh của chúng có thêm một căn cứ vững chắc ở Pakistan, cách Iraq hàng ngàn kilômét”.
Thượng nghị sĩ John McCain là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tại Iraq và ông đã có chuyến công du Trung Đông từ ngày 16/3 tới các nước Iraq, Jordania và Israel và cuối tuần này đến Anh và Pháp. Trước các đối thủ đảng Dân chủ, đặc biệt là Barack Obama, ông McCain luôn tự hào về kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại cũng như các vấn đề an ninh quốc gia của mình. Nhóm vận động của ông còn hùng hồn tuyên bố, kinh nghiệm của ông McCain trong những lĩnh vực này khiến ông trở thành ứng cử viên tuyệt vời nhất cho vị trí tổng thống nước Mỹ thời chiến.
Theo các cuộc thăm dò mới đây, đại đa số cử tri Mỹ cho rằng ông McCain là ứng cử viên có khả năng nhất ứng phó với một cuộc khủng hoảng trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, trong một thông cáo, phát ngôn viên Karen Finney của đảng Dân chủ cho rằng, trước những gì mà nước Mỹ không thể làm được tại Iraq dưới chính quyền của ông Bush, các tuyên bố của ông McCain khiến người dân Mỹ không thể tin rằng thượng nghị sĩ bang Arizona có thể đưa ra một giải pháp sáng sủa hơn. Nhóm vận động của ông McCain lên tiếng tố cáo các đảng viên đảng Dân chủ đang tiến hành “chiến dịch chính trị” nhằm làm tổn hại hình ảnh của thượng nghị sĩ bang Arizona.
Tháng 2/2008, ông McCain đã khiến nhiều người dân Mỹ cảm thấy bị sốc khi chuyển thể lời bài hát rất nổi tiếng “Barbara An” của ban nhạc Beach Boys để trả lời câu hỏi của một binh sĩ ở Bắc Carolina khi nào Washington sẽ gửi “thông điệp bằng máy bay” tới Iran.
Ông McCain đã hát trả lời: “Bomb bomb bomb, bomb bomb Iran” theo nhạc bài hát. Trước đó, ngày 17/2/2007, tại một cuộc mít tinh ở Des Moines, bang Iowa, ông McCain đã vô tư gọi ông Putin là tổng thống của nước Đức và 3 ngày sau đó, trên trang web chia sẻ Youtube xuất hiện đoạn băng 10 giây ghi lại câu nói sảy miệng này.
Những câu nói lủng củng, hớ hênh của ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hoà khiến không ít người nói rằng ông xứng đáng là người kế tục ông George W. Bush, vị tổng thống cũng thuộc đảng Cộng hoà nổi tiếng với những câu nói chẳng giống ai. Đến mức trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, những lỗi như trên được đặt tên là “bushisme” (dùng để chỉ một từ hay một câu buột miệng nói trước công chúng).
Tháng 9/2007, tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC 15) diễn ra ở Sydney, ông Bush đã cám ơn Thủ tướng John Howard của nước chủ nhà Australia về việc tổ chức “hội nghị thượng định OPEC” (tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ). Sau đó, tổng thống Mỹ hoan nghênh sự giúp đỡ của Australia tại Iraq khi gửi binh sĩ tới đây, thay vì “Australian troop” (quân đội Australia), ông Bush lại nói “Austrian troop” (Quân đội Áo).
Ngọc Nhàn
Theo AFP, Reuters