Thứ Ba, 18/03/2008 - 14:23
Giải mã bí ẩn quân sự lớn nhất trong lịch sử Australia
(Dân trí) - Vụ đắm tàu HMAS Sydney năm 1941 được cho là thảm hoạ hải quân tồi tệ nhất trong lịch sử Australia. Hơn 6 thập kỷ qua, người Australia muốn biết bằng cách nào mà HMAS Sydney, từng là niềm kiêu hãnh của hải quân Australia, lại bị một tàu của Đức đánh chìm.
Nhưng giờ đây, những bí ẩn xung quanh vụ tàu chiến HMAS Sydney bị đắm - một trong những bí ẩn quân sự lớn nhất của Australia, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ khi xác của con tàu này vừa được phát hiện sau 66 năm tìm kiếm.
HMAS Sydney được tìm thấy ở độ sâu 2.470 m thuộc khu vực bờ biển phía tây của Australia hôm 16/3, một ngày sau khi đội tìm kiếm phát hiện ra xác con tàu DKM Kormoran của Đức cũng bị chìm cùng khoảng thời gian với HMAS Sydney.
Không một ai trong số 645 người trên con tàu HMAS Sydney sống sót.
HMAS Sydney và DKM Kormoran đã giao chiến khoảng 30 vào ngày 19/11/1941 trong đó cả hai tàu đều bị chìm. Trong khi hầu hết các thuỷ thủ trên con tàu của Đức sống sót thì toàn bộ 645 người trên con tàu HMAS Sydney đều thiệt mạng. Vụ đắm tàu này đã trở thành thảm hoạ hải quân tồi tệ nhất trong lịch sử Australia và cũng là con tàu lớn nhất bị chìm trong Thế chiến II mà không có người sống sót.
Xác chiếc con tàu DKM Kormoran cũng được tìm thấy cách xác con tàu HMAS Sydney khoảng 23 km. Chính phủ Australia đã chi 3,9 triệu USD cho các nỗ lực tìm kiếm tàu HMAS Sydney.
Tư lệnh hải quân Australia Russ Shalders nói: “Trong 66 năm qua, quốc gia này vẫn tự hỏi HMAS Sydney đang ở đâu và điều gì đã xảy ra với nó. Giờ đây, chúng tôi đã làm sáng tỏ một phần bí ẩn đó… Và tất nhiên phần tiếp theo của điều bí mật là chuyện gì đã xảy ra”.
VTH
Theo Reuters