Thứ Ba, 18/03/2008 - 08:44

Iraq: Nữ chiến binh đánh bom tự sát, 43 người thiệt mạng
(Dân trí) - Một nữ chiến binh đánh bom liều chết hôm qua đã cho nổ tung mình trong một quán café ở thành phố linh thiêng Karbala, Iraq, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương.

Vụ đánh bom xảy ra ngay gần ngôi đền linh thiêng của người Hồi giáo Shiitte ở Iraq. Theo các nhân chứng, thi thể các nạn nhân nằm la liệt khắp phố.

 

Còn theo các quan chức y tế, có 7 người Iran nằm trong số những người thiệt mạng.

 

Thành phố Karbala trước kia cũng đã xảy ra nhiều vụ đánh bom đẫm máu. Hồi tháng 4 năm ngoái, khoảng 100 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ bom.

 

Các quan chức Iraq cho biết chiến binh al-Qaeda bị tình nghi đứng đằng sau vụ đánh bom tại thành phố cách nam Baghdad 80km này. Tuy nhiên, hiện tại chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

 

“Tôi đang nói chuyện với một người bạn và đang ăn bánh mỳ cách quán café vài mét. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi liền nằm rạp xuống sàn nhà”, Mohammed Kadhem, một nhân chứng cho hay. “Tôi nhìn thấy khói và các thi thể”.

 

Còn  Hassan Khazim, một nạn nhân 36 tuổi, bị thương ở mặt cho biết anh nhìn thấy “các thi thể bắn tung lên”. “Tất cả các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ chúng tôi đều vô hiệu”.

 

Là thành phố linh thiêng của người Hồi giáo Shiitte, nên Karbala thu hút rất nhiều người hành hương từ Iran tới, cũng như những người Shiitte sống ở miền nam Iraq.

 

Tỉnh trưởng tỉnh Karbala, ông Aqeel Khazali, xác nhận kẻ đánh bom là một phụ nữ. Tuy nhiên  ông không cho biết thông tin chi tiết gì thêm.

 

Trang Thu

Theo BBC