Thứ Bẩy, 01/03/2008 - 11:17
Chùm ảnh: Một ngày sống cùng người Mỹ (phần 3)
(Dân trí) - Khi ánh sáng mặt trời lụi tắt, cũng là lúc người Mỹ bắt đầu xả hơi trong những quán bar, sàn nhảy, quán game, hay trở về sum họp với gia đình hoặc cố gắng kết thúc cho xong công việc của một ngày.
|
|
|
Săm mình Một studio xăm mình ở Manhattan trở nên đông đúc hơn khi màn đêm buông xuống. |
|
|
|
Chơi đêm Gabriel Showers cùng bạn bè chơi ở một quán game tại Berkeley, California. |
|
|
|
Thư giãn
Les Putnam, một lính cứu hỏa ở Berkeley, xem TV khi trực đêm. |
|
|
|
Ngủ sớm Sergeant Tyler Starkweather-Jones đọc chuyện cho con trai, Kepler, 4 tuổi, tại nhà Ketchikan, Alaska, trước khi cậu bé ngủ. |
|
|
|
Giặt là Theresa Moss gấp đồ dưới tầng hầm tại nhà Illinois. |
|
|
|
Nhâm nhi Một “chàng” cao bồi nhâm nhi chén rượu tại La Esquina, The Corner Lounge, một điểm vui chơi ban đêm ở Marshall, Missouri. |
|
|
|
10:42 tối, New York, New York Một vũ công thoát y chuẩn bị màn biểu diễn của mình ở một câu lạc bộ tại trung tâm Manhattan. |
|
|
|
Sàn nhảy
Greg Gilley và Melissa Cole đung đưa theo điệu nhạc ở Adair's Saloon, Dallas. Quán bar này nổi tiếng trong giới sinh viên đại học. |
|
|
|
Ánh đèn mờ ảo Khác nán lại ở Set, một câu lạc bộ sang trọng tại bãi biển Miami. |
|
|
|
Các cô gái đi chơi đêm
4 người (từ trái qua), Nichole White, Kelly Shea, Tiffany Putnam và Lindsey Clem đi uống cùng nhau tại Adair's, Dallas. |
|
|
|
Ca đêm Một người bán báo ven đường kiểm tra lại “kho” của mình ở Manhattan. |
|
|
|
Ngủ say
Cậu bé Truman Moss, 2 tuổi, giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ. |