(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất, cựu Thủ tướng Pakistan Bhutto đã không bị bắn, mà bà qua đời vì một mảnh đạn găm vào bên phải đầu.
Theo cảnh sát và các nhân chứng tại hiện trường vụ ám sát, bà Bhutto bị một kẻ tấn công liều chết bắn khi đang rời khỏi buổi mít tinh. Kẻ đánh bom liều chết sau đó đã cho nổ tung mình. Thông tin này sau đó cũng được các nhà chức trách Pakistan xác nhận.
Tuy nhiên, hôm nay theo bác sỹ Mussadiq Khan điều trị cho bà Bhutto, bà bị chết vì một mảnh bom đã cắm vào bên phải đầu. Khi đến bệnh viện tim, mạch bà đã ngừng đập. Các bác sỹ không thể làm cho bà tỉnh lại được.
Người phát ngôn của Bộ nội vụ Pakistan ông Javed Iqbal Cheema cũng khẳng định bà Bhutto chết do bị trúng mảnh bom, không phải do bị bắn. “Không có viên đạn nào được tìm thấy trên người bà”, ông cho biết.
Còn theo thông báo của chính phủ, chồng bà Bhutto không cho phép khám nghiệm tử thi.
Bạo loạn nổ ra khắp nơi
Vụ tấn công nhằm vào bà Bhutto ngày 27/12 đã ném Pakistan vào hỗn loạn và phá huỷ nghiêm trọng kế hoạch phục hồi nền dân chủ ở đất nước hạt nhân này, đồng thời cũng là một đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Những người ủng hộ không nén được giận dữ đã đổ xuống đường phố đập phá, gây bạo loạn khiến ít nhất 23 người thiệt mạng trên khắp các thành phố của Pakistan. Rất nhiều trong số họ cáo buộc chính phủ của Tổng thống Musharraf chịu trách nhiệm cho vụ ám sát bà Bhutto.
Những người ủng hộ còn lục soát các nhà băng, xả súng, đốt xe lửa, nhà ga trong cơn thịnh nộ sau cái chết của nhà lãnh đạo Bhutto.Nhiều thành phố gần như bị bỏ hoang, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa, giao thông công cộng ngưng trệ trong ngày đầu tiên trong tổng số ba ngày Pakistan sẽ để tang bà Bhutto.
Bình lính Pakistan đã được triển khai tuần tra đường phố ở các thành phố Hyderabad và Karachi ở miền nam, nhằm kiềm chế bạo lực.
Bà Bhutto được chôn cất tại lăng mộ của gia đình
Trong khi đó những người thương tiếc cho bà Bhutto đã nườm nượp kéo đến Garhi Khuda Bakhsh, bằng xe tải, xe buýt, xe hơi và xe jeep. Nhiều người chen lấn vào trong lăng mộ của gia đình bà và cố ném hoa lên quan tài của bà.
Tang lễ đưa tiễn bà Bhutto được bắt đầu tại nhà tổ tiên của bà ở thị trấn miền nam Naudero. Sau đó người ta đưa chiếc quan tài gỗ mộc, bọc trong lá cờ đỏ, xanh, đen của đảng Nhân dân Pakistan (PPP), lên một chiếc xe cứu thương hướng về phía khu lăng mộ cẩm thạch rộng lớn, cách nhà bà khoảng 5km.
Một giáo sỹ Hồi giáo đã chủ trì buổi cầu nguyện. Con trai bà Bhutto, Bilawal, và chồng bà, Asif Ali Zardari, cùng giúp hạ quan tài xuống cạnh mộ của cha bà, Ali Bhutto. Ông Ali Bhutto cũng là một cựu thủ tướng được lòng dân khi bị treo cổ. Hàng ngàn người cũng tụ tập quanh lăng mộ này khi ông được chôn cất.
Cái chết của bà Bhutto đã để lại vị trí của bà bị khuyết. Hiện chưa có người kế nhiệm rõ ràng nào. Tuy nhiên, chồng của bà Bhutto, người đã được thả tự do vào tháng 12/2004 sau 8 năm bị cầm tù vì tội hối lộ, là một ứng cử viên sáng giá.
Al-Qaeda và Taliban là thủ phạm
Ông Musharraf mới đầu quy kết các chiến binh Hồi giáo là thủ phạm thực hiện vụ ám sát. Tuy nhiên, sau đó hôm nay, Bộ trưởng nội vụ Hamid Nawaz cho biết: “Chúng tôi đã có bằng chứng cho thấy al-Qaeda và Taliban đứng đằng sau vụ tấn công liều chết nhằm vào bà Benazir Bhutto”.
Ngoài ra, ông cho biết các nhà điều tra đã tìm ra được “toàn bộ bí ẩn” đằng sau vụ ám sát nhà lãnh đạo đối lập, và sẽ sớm cung cấp chi tiết trong một cuộc họp báo.
Không hoãn bầu cử quốc hội
Thủ tướng Mohammedmian Soomro khẳng định chính phủ không có ý định hoãn cuộc bầu cử vào ngày 8/1 tới, mặc dù tình trạng hỗn loạn ở Pakistan ngày một tăng và lãnh đạo của một đảng đối lập khác, cũng là cựu thủ tướng, ông Sharif đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử.
“Ngay bây giờ cuộc bầu cử vẫn sẽ được tiến hành như đã định”, ông Soomro cho biết trong một cuộc họp báo”. “Chúng tôi sẽ thảo luận với tất cả các đảng chính trị để đưa ra bất kỳ quyết định nào về vấn đề này”.
Trang Thu
Theo AP