Bà Kim và chồng tại điểm bỏ phiếu ở Seoul ngày 19/12.
Đối với bà Kim thì ngày 19/12 là một ngày rất có ý nghĩa. Bà Kim nhớ lại, ông Lee đã đề nghị kết hôn bà vào đúng sinh nhật của ông để không quên ngày cưới của họ. Năm nay, ngày đó đã đưa bà tới vị trí quan trọng là đệ nhất phu nhân - điều mà bà chưa bao giờ tưởng tượng.
Khi ông Lee trở thành giám đốc điều hành Huyndai ở tuổi 36, có tin đồn rằng ông đang sống với một cô gái trẻ. Khi nghe được tin này, cha của bà Kim đã đích thân đi tìm hiểu chân tướng sự việc và ông phát hiện ra rằng người phụ nữ đó chính là một trong số những con gái của ông Lee.
Những người có quan hệ gắn bó với gia đình cho biết, bà Kim nhiều lần là nạn nhân của những tin đồn khi ông Lee trở thành lãnh đạo Huyndai rồi đến nghị sĩ, thị trưởng Seoul và cuối cùng là tổng thống.
Bà Kim trong hôn lễ với ông Lee cách đây 37 năm.
Suốt 37 năm qua, bà Kim đã lặng lẽ đứng đằng sau để hỗ trợ chồng từ những ngày đầu ông Lee chuyển sang làm chính trị cho tới cuộc chạy đua tổng thống. Bà Kim ít khi xuất hiện cùng chồng trước công chúng nhưng thay vào đó, bà lại tới những nơi ông Lee không thể tới, gặp gỡ những người lang thang đường phố và người tật nguyền.
Bà Kim cũng xuất hiện trên các chương trình truyền hình dành cho các bà nội trợ và gây được ấn tượng tốt với tính cách thân thiện và khiếu hài hước, dí dỏm. Bà từng tiết lộ: “Có một lần tôi giả vờ bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với chồng. Tôi hi vọng ông ấy sẽ ngăn tôi lại nhưng ông Lee không làm thế”.
Bà Kim tiết lộ, ban đầu ông Lee đã khiến bà rất thất vọng vì thường xuyên đến trễ trong các cuộc hẹn hò do ông luôn bận rộn với việc cố vấn xây dựng tuyến đường cao tốc Seoul và Busan. Tuy vậy, bà Kim đã quen với việc này khi nhận lời khuyên của mẹ: “Hãy học cách kiên nhẫn để hỗ trợ chồng bởi chồng con là một giám đốc”.
Bà Kim đã giành chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn dành cho các bà vợ của các ứng cử viên tổng thống.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Lee, bà Kim đã đăng tải những câu chuyện về cuộc sống thường nhật của bà trên blog, do đó đã tạo ra được hình ảnh thân thiện trong mắt các công dân mạng. Bà Kim còn kể chuyện chuẩn bị món ăn cho chồng như thế nào, trong đó có nước rau quả tươi.
Vợ chồng ông Lee có 3 con gái và 1 con trai. Bà Kim có biệt danh là người mẹ lạnh lùng do bà luôn nghiêm khắc với các con. Điều đó cũng một phần bởi bà thường xuyên phải thay thế vai trò của người cha khi ông Lee vắng nhà trong những chuyến công tác.
Khi nghe tin ông Lee được bầu làm tổng thống, bà Kim cam kết sẽ hết lòng yêu mến và phục vụ tất cả mọi người giống như một người mẹ. “Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người thiệt thòi và tạo ra một môi trường tốt cho trẻ em. Nhưng trên tất cả, tôi sẽ nỗ lực giúp đỡ công việc của chồng để ông ấy có thể đưa ra những quyết định đúng đắn”.
Ánh Ninh
Theo Korea Times