Thứ Năm, 13/09/2007 - 17:15

Ảnh “nuy” đã lạc mốt ở Mỹ?
(Dân trí) - Đã hai thập kỷ trôi qua kể từ vụ xì-căng-đan ảnh nuy khiến một Hoa hậu Mỹ bị mất vương miện, người Mỹ giờ đây có vẻ như đã “phát ngấy” với những cô nàng khoe thân trước ống kính.

Một số chuyên gia cho rằng internet cộng với sự cởi mở của truyền hình đã khiến người Mỹ có phản ứng cởi mở hơn đối với những “pha” khoe xác thịt của thiên hạ. 

 

Ví dụ gần đây nhất là phản ứng của người Mỹ đối với những bức ảnh “nuy” của cô diễn viên 18 tuổi Vanessa Hudgens đóng trong phim truyền hình nổi tiếng “High School Musical”.

 

Một ngày sau khi những bức ảnh đó xuất hiện trên internet, Hudgens đã ra lời xin lỗi và hãng phim Walt Disney Co. cho biết sẽ vẫn tiếp tục đàm phán để cô xuất hiện trong phần ba của sê-ri phim nổi tiếng trên, được cho là ăn khách nhất lịch sử truyền hình cáp của Mỹ.

 

Trong khi một số người tỏ ra tức giận, thì vẫn có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ Hudgens trên trang web MySpace tại địa chỉ http://www.myspace.com/vanessahudgens. Điều này khác xa so với vụ xì-căng-đan năm 1984 khi Vanessa Williams, người da đen đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Mỹ, đã phải từ bỏ vương miện, sau khi các bức ảnh “nuy” của cô cùng một cô người mẫu khác bị tung ra.

 

“Tôi chắc rằng mọi người có thái độ về “nuy” ngày một nhẹ nhàng hơn, mặc dù thay đổi này cần phải có thời gian. Đó cũng là lý do vì sao vẫn còn những phản ứng trái chiều”, Paul Levinson, giảng viên về truyền thông và báo chí ở Đại học Fordham cho biết. “Cuối cùng chúng ta là một xã hội đang lớn lên và đây là một dấu hiệu tốt”.

 

Sex và “nuy” cũng ngày một tràn ngập trên truyền hình, đặc biệt là các kênh truyền hình cáp. Ví dụ chương mở màn của vở kịch trên HBO vào tuần trước “Tell Me You Love Me” đã có ít nhất là nửa tá hành động sex.

 

Robert Thompson, giảng viên về báo chí và văn hóa tại Đại học Syracuse cũng có đồng ý rằng thái độ về “nuy” của mọi người đã “sáng sủa hơn”, nhưng vẫn còn sự khác biệt lớn giữa những gì chúng ta cảm nhận và những gì chúng ta nói.

 

 

Vanessa Williams, người từng mất danh hiệu Họa hậu Mỹ 2 thập kỷ trước chỉ vì những bức ảnh "nuy".

 

“Trong khi điền bảng điều tra, mọi người thường sẽ dùng một tay tích vào ô nói rằng có quá nhiều sex và bạo lực trên báo chí truyền hình, nhưng lại dùng tay kia để tìm những thứ như thế”, ông cho biết. Và ông lấy dẫn chứng về trường hợp lộ ngực của cô ca sỹ Janet Jackson trong vòng chưa đến một giây tại một buổi lễ năm 2004 để thấy được thái độ đạo đức giả này.

 

“Trong số tất cả những điều đe dọa đến thế hệ trẻ Mỹ, tôi sẽ không đặt sự cố lộ ngực của Jackson trong top 5.000 điều. Tôi không cho rằng một người trẻ tuổi như vậy lại bị phá hủy chỉ bởi bị lộ ngực. Cũng hiếm ai bị sa thải chỉ vì chuyện đó”, ông nói.

 

Mỗi ngày hàng triệu bạn trẻ chia sẻ nhau những bức ảnh, đoạn băng video riêng tư hay được cho là “xấu hổ” qua điện thoại di động hoặc qua những trang web như Facebook và MySpace.com.

 

“Không còn nghi ngờ gì nữa, các trang web trong 10 năm qua đã khiến những hình ảnh “nuy” luôn sẵn có”, Levinson nhận xét. “Tôi đoán rằng trong vòng vài năm nữa, “nuy” sẽ không còn “ghê gớm” gì nữa”.

 

Robert Butterworth, một nhà tâm lý học, thậm chí còn cho biết ngưỡng “sốc” của giới trẻ cao hơn cả người lớn, bởi việc “phô” tâm hồn và xác thịt là điều rất đỗi “bình thường” ở những trang web như trên.

 

“Ranh giới đang bị xóa nhòa dần. Sự khác biệt giữa những gì thực sự và không thực sự đang dần dần thay đổi”, ông nói.

 

Tuy nhiên, theo một số nười khác, vẫn cần phải cẩn thận. “Rõ ràng là khi bọn trẻ quá chú ý đến cơ thể chúng và đưa ảnh lên trên mạng, cha mẹ cần phải theo sát chúng. Một khi đã vào mạng thì không có cái gì kiểm soát chúng cả,” Brandon Watson, giám đốc của IMSafer, cơ quan theo dõi các hoạt động trên mạng của giới trẻ cho biết.

 

“Tôi không chắc liệu mọi người có thoải mái hơn không, nhưng với trường hợp của Vanessa (Hudgens), vụ việc của cô ấy xuất hiện khá “hợp tình hợp lý” và đây cũng là lần đầu tiên. Nếu cô ấy là một người “liên tục bị ngã ngựa” thì có thể người hâm mộ sẽ khó mà có thể tha thứ cho cô”, ông nói.

 

Trang Thu
Theo Reuters