Chủ Nhật, 01/07/2007 - 08:20
Ấn Độ ráo riết tìm một “Vua bao cao su”
(Dân trí) - Với chiến dịch nâng cao hiểu biết của người dân về tình dục an toàn, Ấn Độ cho biết họ thực sự đang rất cần một người như ông Mechai Viravaidya - vị cựu bộ trưởng Thái Lan có biệt danh “Mr Condom”, người luôn hết lòng cởi mở với dân chúng khi chuyện trò về sex, bao cao su và AIDS.
Đó là phát biểu của Sujatha Rao, Giám đốc Tổ chức kiểm soát AIDS quốc gia (NACO) của Ấn Độ trong chuyến thăm tới Thái Lan mới đây với mục đích học hỏi các biện pháp khuyến khích người dân sử dụng bao cao su - một nguyên nhân góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ nhiễm HIV ở nước này.
“Chúng tôi rất nghiêm túc với ý định tìm ra “Vua bao cao su” của riêng mình. Đó phải là người thực sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc, như ông Mechai. Phải có cá tính mạnh mẽ, năng động, đủ để yêu cầu chính phủ thay đổi các chính sách và nâng cao nhận thức của dân chúng về HIV/AIDS, bao cao su và sex”.
Ngài Viravaidya trở thành nổi tiếng với biệt danh “Vua Bao cao su” ở Thái Lan bằng những hành động rất táo bạo và khác thường như: mang bao cao su tới hội nghị của Ngân hàng thế giới, đặt cho một nhà hàng ở Bangkok do ông sở hữu cái tên “Bắp cải và Bao cao su” - đưa bao cao su trở thành chủ đề chính trong cách bài trí cũng như trong các món ăn.
Ấn Độ hiện đang có hàng triệu người nhiễm HIV, phần lớn những người này chịu sự thành kiến và phân biệt đối xử khắc nghiệt của xã hội.
Để giúp người dân xóa bỏ mặc cảm cố hữu trước các vấn đề liên quan đến sex, chính phủ nước này xúc tiến rầm rộ việc quảng bá hình ảnh và lợi ích của bao cao su trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng.
HM
Theo Reuters