Thứ Tư, 02/05/2007 - 10:53

Chính phủ Thái thuê PR đấu với Thaksin
Bộ Ngoại giao Thái ngày 30/4 cho hay, chính phủ nước này sẽ thuê một công ty quan hệ công chúng (PR) đóng tại Mỹ giúp sức chống lại cuộc chiến PR do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phát động.

Động thái này xuất phát từ sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ Korbsak Sabhavasu tiết lộ rằng những người vận động hành lang của ông Thaksin ở Mỹ đã viết bài bày tỏ quan điểm trên tờ The Washington Times, gây tai tiếng cho chính phủ mới.

 

Đại sứ quán Thái tại Washington sẽ ký một hợp đồng với công ty PR của Mỹ để cung cấp sự thật, chi tiết nhằm đối lại những thông tin gây hiểu lầm về nước này, phát ngôn viên Tharit Charungvat nói.

 

Cơ quan ngoại giao của Thái tại Mỹ sẽ trở 55.000 USD cho công ty PR trên trong vòng 3 tháng. Theo ông Tharit, Bộ Ngoại giao Thái sẽ đánh giá hoạt động của hãng này từng tháng.

 

Cựu Thủ tướng Thaksin được cho là đã trả 200.000 USD/ tháng cho các nhóm vận động hành lang, gồm cả Edelman PR để xây dựng hình ảnh và tạo nên những bài viết tiêu cực về chính quyền mới cũng như hội đồng quân sự ở Thái Lan.

 

Thủ tướng Surayud Chulanont ngày 30/4 đã đưa ra những thông tin xung đột về việc thuê một công ty PR ở Washington. Nhà lãnh đạo này nói rằng chính phủ Thái sẽ phải trả tới 200.000 USD. Tuy nhiên, ông Tharit lại nói, công ty PR mà đại sứ quán Thái ở Mỹ thuê chỉ là một công ty PR bình thường, không phải loại nổi tiếng, đắt tiền.

 

Ken Adelman, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và là cố vấn của Edelman PR đã tấn công chính phủ Thái về tranh chấp bằng sáng chế với hãng thuốc Abbot của Mỹ trong một bài báo mới đây. Theo ông Tharit, đó chỉ là quảng cáo thương mại.

 

Thái Lan hiện thực thi việc cấp phép bắt buộc với những loại thuốc chống AIDS, việc mà Adelman coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

Ngoại trưởng Thái Lan Nitya Pibulsonggram nói, ông biết ai đang thao túng dư luận ở nước ngoài nhằm chống chính phủ Thái và Bộ Ngoại giao đã sẵn sàng làm rõ mọi việc. "Chính phủ Mỹ không bao giờ ủng hộ những động thái chống Thái Lan", ông nói.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/The Nation