Thứ Tư, 02/05/2007 - 07:38
Giám đốc điều hành BP mất chức vì đồng tính
(Dân trí) - Giám đốc điều hành tập đoàn dầu BP của Anh vừa xin từ chức ngày 1/5 sau khi ông bị phát hiện đã nói dối về mối quan hệ đồng tính với một nam sinh viên 27 tuổi và những khuất tất trong thời gian điều hành. Cương vị giám đốc tại tập đoàn Intel và Goldman Sachs của ông này chắc chắn cũng sẽ không giữ nổi.
Lord Browne, từng được Nữ hoàng Anh phong tước Quận công (lord) năm 1998, đã phải ra đi do những cáo buộc giấu giếm mối quan hệ đồng tính và sử dụng sai nguồn lực của công ty.
BP, hiện đã chấp nhận đơn từ chức của Lord Browne, cho biết cựu giám đốc điều hành của hãng có thể sẽ mất 15,5 triệu bảng Anh do từ chức sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.
Theo các tài liệu từ toà án, cựu giám đốc điều hành BP Lord Browne đã mắc phải các tội danh sau: Nói dối toà án tối cao về người yêu cũ Jeff Chevalier; sử dụng các nguồn tài nguyên và đội ngũ nhân viên của BP để thành lập một công ty riêng cho người yêu; cố tình làm hại thanh danh của Chevalier bằng việc khẳng định tại quan toà rằng Chevalier là một kẻ nghiện rượu và sử dụng ma tuý; tiết lộ trái phép với Chevalier những thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận chiến lược giữa BP với thủ tướng Anh Tony Blair, bộ trưởng tài chính Gordon Brown và cao uỷ thương mại EU Peter Mandelson.
Chevalier khẳng định các tài liệu do Browne cung cấp còn bao gồm những cuộc thảo luận về tương lai của BP trong việc thực hiện một quyết định chiến lược quan trọng. Lord Browne cũng bị cáo buộc phản đối một kế hoạch đem lại lợi ích cho khách hàng của BP.
Ôn Lord Browne đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên và khẳng định những vu cáo đó là sai lầm. Ông nói: “Tôi luôn coi chuyện giới tính là vấn đề cá nhân, cần được giữ kín. Tuy nhiên, những lời khai của tôi về mối quan hệ với Chevalier có những điểm không thành thực. Tôi rất xin lỗi về điều này… Chúng đã được rút lại và sửa cho đúng”.
Chevalier, một sinh viên với từ Toronto, cho biết Browne đã sử dụng nhân viên và nguồn lực của BP để thành lập một công ty riêng cho anh, kinh doanh trong lĩnh vực nhạc chuông điện thoại di động. Lord Browne là giám đốc của công ty trong khi David Allen - giám đốc nhân sự và giám đốc quản lý nhóm của BP, cũng có tên trong danh sách ban điều hành.
Lord Browne từng đưa Chevalier đi nghỉ, mua tặng nhiều quần áo, bao chỗ ở sang trọng cho người yêu. Cựu lãnh đạo của BP còn trả lương hậu hĩnh cho Chevalier trong khi 2 người có quan hệ yêu đương và tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, học hành cho anh tại ĐH Westminster.
Sau khi mối quan hệ đồng tính giữa Browne và Chevalier kết thúc vào đầu năm 2006, Chevalier giận giữ vì Browne đã nuốt lời hứa tài trợ cho anh.
Cùng với xì-căng-đan đồng tính, Lord Browne chắc chắn cũng sẽ mất cương vị giám đốc tại tập đoàn Intel và Goldman Sachs - ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới. Một nguồn tin cho biết, vị trí giám đốc kiểm toán mà ông Browne được Goldman Sachs trả 500.000 USD/năm chắc chắn sẽ không gì giữ nổi.
Lord Browne gia nhập BP năm 1966 và được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong tập đoàn này từ năm 1998. Tên họ của Browne trùng với rất nhiều nhân vật tiếng tăm của Công đảng cầm quyền và sự thân thiết của ông với chính phủ Anh đã dẫn tới những chỉ trích liên quan tới hai từ viết tắt của BP như “Blair Petroleum”.
VTH
Theo Telegraph