Thứ Ba, 01/05/2007 - 13:22

Huli tôn vinh nam giới là phái đẹp
(Dân trí) - Có lẽ, Thung lũng Tari trên cao nguyên của Papua New Guinea đã đi ngược lại quy luật của tạo hóa khi tôn vinh cánh mày râu là phái đẹp.

Điều này được thể hiện bằng quy định tất cả đàn ông bộ tộc Huli đang sinh sống ở Tari đều phải trang điểm và làm đẹp. Đến nay, quan niệm “bổn phận làm đẹp” thuộc về mình và theo phương châm làm đẹp bằng mọi cách và bằng mọi thứ đã ăn sâu vào tâm trí người đàn ông Huli.

 

Huli là một trong những bộ tộc nổi tiếng nhất của Papua New Guinea với kiểu trang phục truyền thống cho phụ nữ là váy cỏ, còn đàn ông đóng khố. Ở đây, người phụ nữ không cần phải quan tâm đến hình thức, không cần phải trang điểm và đeo trang sức, hãy để tất cả những “nghĩa vụ” đó cho phái mạnh.

 

Một chiếc ruột bút bi xuyên qua lỗ mũi là một trong những món đồ trang sức thường được đàn ông Huli sử dụng. Thực tế, họ sẽ đeo và mang bên mình bất cứ đồ trang sức nào có thể.

 

Theo quy định, mỗi người đàn ông trong bộ lạc Huli đều phải mang đồ trang sức là chiếc mũ quả dưa, áo gi-lê, chiếc ô đen, nơ, mắt kính không tròng, răng heo rừng, đuôi heo khô và vải thổ cẩm. Số lượng trang sức phụ thuộc vào khiếu thẩm mỹ, kỹ năng tìm kiếm và tài sáng tạo của mỗi người.

 

Đàn ông Huli “chăm chút” sắc đẹp nhiều đến nỗi họ biến thành những “con tắc kè hoa” diêm dúa và dị thường. Làm đẹp mái tóc được coi trọng nhất nên đàn ông Huli còn được biết đến với một tên gọi khác là “Wig-man” (người mang tóc giả). Họ thích những mái tóc có đủ sắc màu của loài chim thiên đường và vẹt Lorakeet sống trong vùng. Họ thường bỏ nhiều thời gian đi săn chim để “bắt chước” bộ lông chim thiết kế mái tóc cho mình.

 

Vòng cổ của đàn ông Huli được làm từ sinh vật biển: san hô, vỏ sò và vỏ ốc. Những thứ này họ kiếm được từ việc trao đổi hàng hóa với những người Papua sống ở ven biển. Những loại sơn màu dùng để trang điểm được làm từ loại quặng sắt màu đỏ hay vàng, đất sét hay một số loại dầu thực vật.

 

Những thanh niên trẻ Huli, ngoài việc đội mũ lông chim thiên đường, họ còn có một nghĩa vụ cao cả nữa là nuôi tóc thật dài để dùng tóc đó làm tóc giả, phục vụ trong ngày lễ trưởng thành và cũng là nhu cầu làm đẹp hằng ngày của họ.

 

Theo truyền thống, những chàng trai trẻ Huli phải sống một mình trong rừng 1 năm. Thời gian này được coi là bước khởi đầu để một thanh niên chuẩn bị bước vào cuộc sống của một người đàn ông đích thực. Khi chàng trai trở về làng, người ta sẽ cắt tóc thật của anh và tết thành tóc giả. Mớ tóc giả biểu tượng cho sự can đảm và sức mạnh của chàng thanh niên vừa mới trưởng thành.

 

HH

Theo Culture