Thứ Bẩy, 28/04/2007 - 07:32
GĐ tuyển sinh MIT sử dụng văn bằng giả:
Khi quá khứ quật ngã tương lai
(Dân trí) - Marilee Jones, giám đốc phụ trách tuyển sinh tại Đại học công nghệ Massachusetts (MIT), đã từ chức sau gần 30 năm do đã làm các văn bằng giả. Các quan chức của trường cho biết, bà thậm chí còn không có bằng tốt nghiệp đại học.
Trong một tuyên bố được đưa ra trên trang web của MIT, bà Jones thú nhận: “Tôi đã xuyên tạc các bằng cấp đại học khi lần đầu tiên nộp đơn vào MIT 28 năm trước đây và đã không đủ dũng cảm để sửa chữa bản lý lịch tóm tắt khi tôi xin vào làm ở vị trí hiện nay”.
Bà Marilee Jones tỏ ra ăn năn: “Tôi rất xin lỗi vì điều này vì đã làm thất vọng rất nhiều người trong cộng đồng MIT và những ai đã ủng hộ, tin tưởng tôi và cho tôi những cơ hội đặc biệt”.
Jones cho biết, bà không thể xin lỗi trước công chúng “vào một thời điểm khó khăn như hiện nay” và hi vọng cuộc sống riêng tư của bà sẽ được tôn trọng.
Marilee Jones, 55 tuổi, tới từ Albany, New York. Bà từng nhiều lần tự giới thiệu là đã tốt nghiệp 3 trường ĐH hàng đầu tại New York như đại học Y Albany, Union College và Học viện bách khoa Rensselaer. Sự thực, các quan chức của MIT cho hay, bà Jones không hề có bằng cấp chính thức từ 3 trường trên, cũng như bất cứ một trường nào khác.
Một phát ngôn viên của Học viện bách khoa Rensselaer khẳng định Jones không hề tốt nghiệp tại trường mặc dù bà từng là sinh viên hệ B trong khoảng thời gian 1974-1975. Các trường ĐH còn lại cũng phủ nhận việc họ cấp văn bằng cho giám đốc phụ trách tuyển sinh của MIT.
Giải thích về tại sao bà Jones lại trở thành một quan chức của MIT mà không hề có bằng đại học, hiệu trưởng Phillip Clay cho biết, trường có lẽ đã không yêu cầu bằng đại học cho đầu vào của phòng tuyển sinh khi bà Jones trở thành nhân viên của ban này vào năm 1979. Và vào thời điểm được thăng chức lên trưởng khoa năm 1997, do bà Jones đã phục vụ tại trường rất nhiều năm nên không ai muốn kiểm tra lại các văn bằng mà đã trình bày trước đây.
Ông Phillip Clay khẳng định: “Chúng tôi đã rút ra được bài học to lớn cho tương lai từ sự việc này”.
Kể từ mùa thu năm ngoái, bà Jones đã có nhiều bài diễn thuyết khắp nước Mỹ để quảng bá cho cuốn sách được viết với sự hợp tác của bác sĩ nhi khoa Kenneth Ginsburg: “Áp lực càng ít, thành công càng nhiều: Một phương pháp mới hướng dẫn các bạn học sinh vượt qua vòng tuyển sinh và còn hơn thế nữa”. Quyển sách này cũng đã ghi rõ tiếng tăm của bà Jones như một người quân sư nhằm giúp các bạn học sinh “thuần phục” văn phòng tuyển sinh của các trường.
Tại MIT, bà Jones là người rất được khâm phục, kính trọng vì sự hài ước, tính bộc trực và có hiểu biết. Chính vì vậy, xì-căng-đan làm bằng giả đã gây sốc cho toàn bộ sinh viên, giáo viên của MIT.
Leslie Perelman, một người bạn thân của Jones, giám đốc chương trình nghiên cứu nhân văn học thuộc MIT nói: “Nó giống như một bi kịch của nhà văn Thomas Hardy. Jones đã đảm nhiệm cương vị giám đốc tuyển sinh rất tốt nhưng thật tiếc, một điều gì đó trong quá khứ đã trở lại và tấn công bà”.
Rắc rối của bà Jones là xì-căng-đan mới nhất liên quan tới các quan chức Mỹ làm giả hoặc bịa đặt các bằng, chứng chỉ. Năm 2001, đại học Mount Holyoke đã rút giải thưởng danh giá Pulitzer của nhà sử gia Joseph Ellis vì đã bịa chuyện với các sinh viên rằng ông từng tham chiến tại Việt Nam. Năm ngoái, David Edmondson cũng từ chức khỏi tập đoàn điện tử RadioShack sau khi bị phát hiện làm giả văn bằng đại học.
VTH
Theo IHT