Thứ Sáu, 27/04/2007 - 10:47
Bạo lực tại Thái Lan rẽ sang hướng mới
(Dân trí) - Sự thất bại của chính phủ trong việc chấm dứt tình trạng bạo loạn ở miền nam Thái Lan đã khiến các tín đồ đạo Phật nản lòng, vùng dậy cầm vũ khí và đánh trả các lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Cuối cùng, bạo lực tại khu vực miền nam đã rẽ sang một hướng mới, đáng ngại với hàng chuỗi các vụ tấn công theo kiểu “ăn miếng trả miếng”. Ngày 14/3, những tên nổi dậy trùm đầu đã mai phục một xe buýt, làm 8 tín đồ đạo Phật thiệt mạng, trong đó có hai học sinh. Ngay tối hôm đó, 2 quả bom đã phát nổ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo và một quán trà, làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
5 ngày sau, các tay súng đã nã đạn vào ký túc xá của một trường nội trú Hồi giáo, làm 3 sinh viên thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên, các tổ chức Hồi giáo trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi bạo lực bùng phát vào năm 2004.
Không cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, trong khi chính phủ cho rằng các vụ tấn công nhằm khiêu khích người Hồi giáo và phủ nhận việc các tín đồ đạo Phật hành động để trả thù. Nhưng kết quả cuối cùng là cả hai phía ngày càng ngờ lực lẫn nhau, khiến nhiều người lo sợ bạo lực sẽ chuyển thành một cuộc chiến cộng đồng giữa 2 giáo phái.
Prasit Nuannin, một tín đồ đạo Phật, thủ lĩnh cộng đồng Ban Bala cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng tuyên chiến”. Ban Bala, với dân số khoảng 2.000 người, đã bị chia rẽ làm đôi thành phe Hồi giáo và phe Phật giáo.
Cảnh sát và dân quân được trang bị súng trường, súng ngắn đã được huy động để bảo vệ các điện thờ của các tín đồ đạo Phật do lo ngại các vụ tấn công của lực lượng nổi dậy.
Kể từ khi bạo lực bùng phát vào năm 2004, hơn 2.000 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh miền nam là Pattani, Yala và Narathiwat nơi có 80% người Hồi giáo sinh sống. Những kẻ nổi dậy chưa bao giờ đưa ra yêu cầu công khai nhưng người ta tin rằng, họ muốn tách khỏi đất nước có đa số người dân theo đạo Phật để thành lập một quốc gia Hồi giáo riêng biệt.
Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Akara Thiprot nói: “Chúng tôi rất lo ngại rằng 2 phe phái Hồi giáo và Phật giáo sẽ chia rẽ tới nỗi họ sẵn sàng tiến hành chiến tranh chống lại nhau. Các nhóm bạo lực muốn khắc sâu những rạn nứt để chứng minh rằng tình hình hiện nay đã vượt ngoài sự kiểm soát của chính phủ”.
Chính phủ lâm thời, lãnh đạo đất nước kể từ sau cuộc đảo chính vào tháng 9 năm ngoái, đã thề sẽ đặt mục tiêu mang lại hoà bình cho miền Nam là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, các lời mời đàm phán và phương pháp tiếp cận nhân nhượng của thủ tướng Surayud Chulanont hoàn toàn không đem lại kết quả. Bạo lực ngày càng tồi tệ mặc dù chính phủ luôn khăng khăng rằng họ đã đạt được những tiến bộ.
Ánh Ninh
Theo AP