(Dân trí) - Vào ngày 9/4/2003, bức tượng Saddam Hussein đã bị người Iraq và quân đội Mỹ kéo xuống khỏi bệ trên quảng trường Firdus, thủ đô Baghdad. Nhưng thay vì thoát khỏi tăm tối để bước vào một kỷ nguyên mới, của tự do và thịnh vượng, 4 năm qua Iraq vẫn chìm sâu vào trong vòng xoáy bạo lực.
Dưới đây là những thước ảnh về cuộc sống ở Iraq được phóng viên BBC ghi lại, 4 năm sau chế độ Saddam sụp đổ.
Hiểu nhầm
Riath Hussein, một cựu nhân viên ở trạm xăng, cùng các con gái Noor, 5 tuổi (trái), và Rana, 6 tuổi, tại nhà ở Hilla, miền trung Iraq.
Tháng 4/2003, Riath và em trai Faris đi qua một điểm kiểm soát của quân đội Mỹ. Họ đã hiểu nhầm chỉ dẫn dừng lại. Người Mỹ xả súng. Riath đếm được 19 lỗ thủng trên xe của mình.
Faris bị giết, còn Riath mù cả hai mắt. “Khi người Mỹ lần đầu tiên đến Hilla, Tôi đã đón chào họ. Tôi không nghĩ là họ lại bắn tôi.” - Riath nói.
Điểm bỏ phiếu ở Baghdad
Những người đi bỏ phiếu đầu tiên điền vào lá phiếu ở Muthanna-Zeyouna, một thị trấn có cả người Shiite và Sunni chung sống, ở trung tâm Baghdad, trong ngày bỏ phiếu, 30/1/2005.
Hai giờ sau, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công trường học ở đây, giết chết 2 cảnh sát đang cố gắng ngăn không cho chúng tiến vào trường.
Khuất tầm mắt
Người đi bỏ phiếu bị kiểm tra trước khi vào một điểm bỏ phiếu ở Baghdad, ngày 30/1/2005. Phóng viên ảnh không chụp được cảnh đằng sau anh, nơi cảnh sát Iraq đang dọn dẹp những mảnh xác người rải rác trên phố sau một vụ đánh bom liều chết.
Baghdad vỡ vụn
Một con phố gần như bị bỏ hoang gần trung tâm Baghdad, tháng 6/2006. Đây là con phố nằm giữa hai khách sạn lớn nhất Baghdad. Trước cuộc chiến lật đổ Saddam, nó lúc nào cũng đông nghịt xe cộ, và chộn rộn với những bữa tiệc cưới.
Phòng bị
Xe tăng của Mỹ, một thông điệp khá thiếu nhạy cảm, khi vòng vây an ninh được phong toả tại Baghdad trước cuộc bầu cử tháng 1/2005.
“Bạn phải tha thứ cho những hình ảnh mang tính quân sự này.” - Một sỹ quan Mỹ bình luận.
Mất điện
Một gia đình ở Baghdad phải trú râm bên ngoài dưới trời nắng 38 độ C do quạt trần không hoạt động vì mất điện.
Người hành hương
Một phụ nữ với người cháu nhỏ trong đoàn người Shiite hành hương tới các ngôi đền thiêng ở Karbala tháng 4/2003.
Lần đầu tiên sau gần 30 năm, hàng ngàn người được hành hương đến Karbala, miền trung Iraq, từ những nơi xa xôi như Baghdad và Basra. Dưới chế độ Saddam Hussein, người Shiite bị cấm không được đi bộ hành hương. Điều này đã làm giảm lượng người hành hương do hầu hết người Shiite không có tiền để mua phương tiện đi lại.
Lệnh giới nghiêm
Một người đàn ông đi đưa ga trong giờ giới nghiêm sau khi Saddam Hussein bị tuyên án, tháng 11/2006. Cựu Tổng thống Iraq bị kết án tử hình và bị treo cổ một tháng sau đó.
Cảnh báo
Biển cảnh báo chuẩn đằng sau xe quân sự của Mỹ, chụp ở Baghdad, tháng 5/2004.
Tái thiết Baghdad
Đại tá Mỹ Brian Dosa, một kỹ sư xây dựng, đang giám sát việc lắp đặt hệ thống thoát nước mới tại Zafaraniya, nam Baghdad, tháng 2/2005.
Các kỹ sư quân sự Mỹ đã lắp đặt nhiều hệ thống như vậy cùng các nhà máy xử lý nước tại Baghdad. Tuy nhiên Dosa thú nhận rằng, Mỹ đã có lỗi, do đa phần các công trình đều được thực hiện quá muộn để cải thiện tình hình an ninh.
Chạy trốn đau thương
Cô bé Rana, 7 tuổi, nghe giọng của mình qua máy thu âm của phóng viên.
3 năm trước, cha cô bé, một sỹ quan cảnh sát, bị bom gài bên đường giết hại. Vài tháng sau, phóng viên ảnh mang đến cho cô bé bức ảnh này, và nó đã lấy lại nụ cười rạng rỡ đã mất ở cô bé.
PV
Theo BBC