Thứ Ba, 10/04/2007 - 07:48

Anh lại cấm các thuỷ thủ bán thông tin cho báo giới
(Dân trí) - Chưa đầy 24 giờ sau quyết định cho phép các thuỷ thủ bán thông tin cho báo chí, Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/4 đã phải ban bố một lệnh cấm có nội dung đảo ngược do sự chỉ trích gay gắt của đảng đối lập và dư luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Des Browne cho biết, ông đã nhận ra sự khó xử mà Hải quân Hoàng gia phải đối mặt xung quanh quyết định cho phép các thuỷ thủ bán thông tin . Vì vậy, lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho tới khi việc xem xét lại quyết định này được hoàn tất.

 

Tranh cãi đã nổ ra hồi cuối tuần sau khi Bộ Quốc phòng Anh đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử, cho phép 15 binh sĩ bị Iran bắt giữ trong 13 ngày gần đây được “làm ăn” với báo chí và truyền hình. Đây là “trường hợp ngoại lệ” bởi thông thường các sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang không được phép làm điều này.

 

Sau đó, đã xuất hiện những tin đồn rằng, Faye Turney, nữ thuỷ thủ duy nhất trong số 15 người bị bắt - người được giới báo chí quan tâm nhiều nhất, đã nhận được khoảng 200.000 USD cho các cuộc phỏng vấn với tờ The Sun phát hành hôm 9/4 và hãng truyền hình thương mại ITV phát sóng vào buổi tối cùng ngày.

 

Arthur Batchelor, 20 tuổi, thuỷ thủ trẻ nhất trong số 15 người đã có cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mirror, trong đó anh kể về “cơn ác mộng” khi rơi vào tay của những kẻ bắt giữ người Iran và tâm trạng “khóc nức nở như một đứa trẻ” khi ở trong xà lim lạnh lẽo.

 

Báo chí Anh cũng đưa tin rằng, các thuỷ thủ có thể kiếm được tổng số tiền lên tới 490 nghìn USD và nhóm đã thống nhất chuyển 10% khoản tiền mà họ thu được vào quĩ từ thiện của Bộ Quốc phòng.

 

Trong cuộc phỏng vấn tới ITV, Turney tiết lộ, cô được chào giá rất cao cho những câu chuyện tại Iran nhưng cô chưa chấp nhận “đề nghị lớn nhất”.

 

Hai trong số 15 thuỷ thủ là Trung uý Felix Carman và Thuyền trưởng Chris Air tuyên bố không nhận tiền. Carman nói: “Cá nhân tôi thấy đề tài tiền nong hơi nhạt nhẽo, nhưng tôi không bực bội với những người muốn kiếm tiền từ chuyện này. Trong trường hợp của Faye Turney, cô ấy có một con gái và cần ổn định cuộc sống”.

 

Các nhà chính trị, cựu chiến binh, đặc biệt là thân nhân các gia đình có binh sĩ thiệt mạng tại Iraq đã kịch liệt phản đối quyết định của Bộ Quốc phòng Anh cho phép các thuỷ thủ của họ được bán thông tin. Các chính trị gia đảng Bảo thủ đối lập cho rằng hành động đó là không đứng đắn và vượt xa với tiêu chuẩn đạo đức cao mà người dân Anh mong đợi từ các binh sĩ.

 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quyết định của họ là để dư luận được hiểu rõ câu chuyện của các thuỷ thủ, cũng như đảm bảo “sự ủng hộ đúng đắn của giới truyền thông” đối với các thành viên của Hải quân Hoàng gia đã bị Iran giam giữ.

 

VTH

Theo AP, BBC