(Dân trí) - Sau 23 trường hợp trẻ sơ sinh bị vứt xác tại các khu đất hoang hay thùng rác, các nhà chức trách đã quyết định phát động chiến dịch khuyến khích các bà mẹ tuyệt vọng có thể bỏ những đứa con không mong muốn vào các kho trong bệnh viện.
Mặc dù chiến dịch còn gây nhiều tranh cãi, giới chuyên gia cho rằng việc làm này sẽ ngăn chặn các bà mẹ khỏi nạn giết trẻ sơ sinh trên khắp cả nước gây chấn động dư luận Đức thời gian gần đây.
Theo đó, mỗi bệnh viện sẽ được trang bị một kho mang tên Baby Klappe có gắn biển “Hãy để trẻ em lại đây”, cho phép phụ nữ được bỏ con của họ mà không cần để lại tên tuổi hay bất cứ thông tin cá nhân nào.
Baby Klappe được coi là nơi thích hợp dành cho các phụ nữ không muốn giữ lại đứa con không mong muốn. Những đứa trẻ sẽ được đặt vào một cái mâm và trượt tới một cái nôi chờ sẵn. Sau đó, chuông sẽ cảnh báo đội ngũ y tá rằng có một em bé vừa bị bỏ rơi. Những đứa trẻ sẽ được chăm sóc chu đáo và có thể được trả lại cho người mẹ nếu có nhu cầu.
Bắt đầu từ hôm qua, 26/3, các poster quảng cáo được dựng lên tại khắp các thành phố, thị trấn trên toàn nước Đức, khuyến khích mọi người nên sử dụng Baby Klappe với khẩu hiệu “Trước khi ném trẻ em vào thùng rác…”.
Mặc dù chiến dịch này đã bị các giáo sĩ và các tổ chức từ thiện phản đối mạnh mẽ vì cho rằng nó có thể khuyến khích các bà mẹ bỏ con nhiều hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, các nhà chức trách nhận thấy cần phải làm một điều gì đó để chấm dứt nạn giết trẻ em hiện nay.
Thứ 5 tuần trước, một phụ nữ 27 tuổi có tên là Sabine H đã bị cảnh sát bắt giữ tại một thị trấn ở miền đông nước Đức sau khi cô gói đứa con mới chào đời trong túi rác và bỏ bên bụi cỏ ven hồ.
Cũng trong tuần đó, Monika K, 26 tuổi, đã bị bắt do vứt bỏ đứa trẻ vừa mới sinh từ tầng 10 của nhà chung cư tại Hamburg. Cô đã sinh con nửa giờ trước đó trong nhà tắm. Một con chó đã tìm thấy chiếc túi Monika bó đứa trẻ.
Tuần trước, Susanne H sinh sống tại Bavaria đã phải ra toà vì bóp chết con gái rồi bỏ trong tủ lạnh. Susanne 39 tuổi và là mẹ của 2 đứa con, 1 đứa lên 10 và một đứa lên 4, giết đứa bé mới sinh vì lo sợ bạn trai. Cô ta khai: “Anh ta đe doạ sẽ giết tôi nếu tôi mang thai một lần nữa với anh ta”.
Một phụ nữ khác cũng đã bị bắt tại Kiel một tuần trước đó sau khi cảnh sát phát hiện 2 đứa trẻ sơ sinh trong tủ lạnh. Một đứa sinh ra vào khoảng 1 năm trước và một đứa vừa mới chào đời.
Cho tới nay, đã có tới ít nhất 23 trường hợp giết trẻ sơ sinh bị lôi ra ánh sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng, con số thật thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Tiến sĩ Helmut Kury, một nhà tội phạm học cho biết: “Một số phụ nữ sợ mất người yêu hơn là mất con. Họ đã làm đủ cách để cứu những mối quan hệ ấy”.
Dịch vụ nhận trẻ bỏ rơi lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ 12 khi Giáo hoàng Innocence III cho phép các bà mẹ để con trước cửa nhà thờ. Tại Pakistan, Philippines, Nhật Bản cũng tồn tại các dịch vụ tương tự. Một số bang của Mỹ cho phép trẻ em mới sinh được bỏ lại ẩn danh trong bệnh viện hoặc tại cửa các trạm cứu hoả.
VTH
Theo Germany Times