Thứ Ba, 27/03/2007 - 16:15

Hai miền Triều Tiên tổ chức đoàn tụ qua cầu truyền hình
(Dân trí) - Lần đầu tiên trong vòng 13 tháng qua, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã tổ chức gặp gỡ qua cầu truyền hình cho các gia đình bị chiến tranh chia cắt. Sự kiện này sẽ kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay, 27/3.

Các cuộc gặp gỡ sẽ kết nối Bình Nhưỡng với 9 thành phố lớn tại Hàn Quốc. Khoảng 60 gia đình được đoàn tụ qua video trong dịp hiếm hoi này.

Cùng với việc đoàn tụ, một dấu hiệu khác cũng cho thấy quan hệ giữa 2 bên đã có những bước phát triển mới khi Seoul bắt đầu vận chuyển phân bón cứu trợ sang CHDCND Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cho biết, vào chiều 27/3, một tàu chở hàng sẽ khởi hành tới Bình Nhưỡng, mang theo 6.500 tấn phân bón.

Hoạt động đoàn tụ đã bị gián đoạn sau khi Hàn Quốc tuyên bố ngừng viện trợ cho CHDCND Triều Tiên sau vụ thử tên lửa vào năm ngoái.

Gặp gỡ các gia đình ly tán qua cầu truyền hình là một phần của thoả thuận nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị chia cắt do chiến tranh mà 2 bên đã kí kết trong vòng đàm phán cấp bộ trưởng liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 3 vừa rồi.

Rất nhiều cảnh tượng xúc động đã diễn ra trong dịp đoàn tụ này. Những người thân lâu ngày không gặp nhau có thể nói chuyện và nhìn thấy nhau lần đầu tiên qua cầu truyền hình.

Cụ ông Choe Byeong-ok, 102 tuổi, một công dân Hàn Quốc đã có mặt tại phòng thu tại Suwon, miền nam Seoul để nói chuyện với con trai 72 tuổi hiện đang sinh sống tại CHDCND Triều Tiên. Hai cha con hạnh phúc tới rơi nước mắt khi họ cho nhau xem những bức hình của gia đình.

Choe Byeong-ok nói: “Con đừng buồn. Hãy vui vẻ trong quãng đời còn lại và hãy tin vào một ngày đoàn tụ”.

Hàng nghìn gia đình đã phải chia ly khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. Nhưng kể từ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000, hơn 13.000 người đã được tham gia vào các hoạt động đoàn tụ gia đình.

Hai miền Triều Tiên cũng đang nỗ lực xây dựng một trung tâm đoàn tụ chung tại khu nghỉ dưỡng Kumgang của CHDCND Triều Tiên.

VTH

Theo BBC