Thứ Tư, 27/09/2006 - 09:20

Nữ du khách gốc Iran kể chuyện trong không gian
Câu chuyện trên không gian thú vị nhất với Anousheh Ansari, người phụ nữ Mỹ gốc Iran đầu tiên bay vào vũ trụ, buồn cười thay lại là những khó khăn về việc làm vệ sinh trong tình trạng không trọng lực.

Trong nhật ký trên mạng Internet từ vũ trụ (cũng là lần đầu tiên), chị nhìn nhận việc muốn giữ vệ sinh tốt trong vũ trụ không phải là chuyện dễ, và chị giải thích cho mọi người hiểu điều nhiều người muốn biết mà không dám hỏi.

 

Chị nói trong tình trạng phi trọng lực nước không chảy nhưng trôi nổi. Mỗi ngày mỗi người dùng một khăn ướt và hai khăn khô để làm vệ sinh, và khi đánh răng người ta không  nhổ ra mà nuốt vào.

 

Mỗi người có một hộp đồ vệ sinh, và hộp đồ của chị là do nhà du hành Nhật Daisuke Enomoto (người không đủ sức khỏe để du hành vũ trụ) để lại. Chị gội đầu bằng cách xoa ít nước lên đầu rồi dùng dầu gội khô để nhè nhẹ gội nhưng phải làm hết sức cẩn thận, vì nếu không các bọt nước có thể bay khắp nơi trong khoang tàu vũ trụ.

 

Chị cho biết tất cả nước sử dụng đều được tái chế, chẳng hạn đồ ướt, áo quần thấm mồ hôi được làm khô, và mồ hôi cũng được thu lại thành nước.

 

Đoạn văn thơ mộng nhất của chị là đoạn nói về Trái đất sau khi tàu vũ trụ Soyouz TMA-9 cất cánh ít lâu: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy toàn thể Trái đất... Hành tinh này sao mà đẹp thế, quay chầm chậm trên chính nó, dưới tia nắng nóng của mặt trời... Hành tinh thật thanh bình... đầy sức sống... không có dấu hiệu nào của chiến tranh, không có dấu vết của biên cương hoặc của xung đột, chỉ có vẻ đẹp thuần túy mà thôi”.

 

Theo N.T.ĐA

Tuổi trẻ/AFP