Thứ Bẩy, 03/06/2006 - 13:22

Mỹ: Một kẻ lạ mặt xả súng giết 7 người
Cảnh sát thành phố Indianapolis (bang Indiana, Mỹ) đang tiến hành tìm kiếm tung tích kẻ sát nhân đã xả súng giết 7 người trong một ngôi nhà. Vụ án trên xảy ra vào khoảng 10 tối ngày 1/6.

Được biết khu nhà, nơi xảy ra án mạng nằm cách không xa khu nhà giam phạm nhân nữ của thành phố.

 

Vào khoảng 10 tối 1/6 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được một tin báo rằng có nghe tiếng súng bắn nhau. Một trong những người dân quanh đó cho biết, họ đã nghe thấy khoảng từ 10 đến 15 tiếng súng nổ.

 

Trung sĩ Steve Staletovich có mặt tại hiện trường chỉ vài phút ngay sau khi nghe tin báo, nhưng khi đó kẻ sát nhân đã kịp tẩu thoát. Tại hiện trường vẫn chưa xác định được dấu vết gì. Steve chỉ thấy "một phụ nữ đang ngồi khóc bên xác người mẹ của mình".

 

"Tất cả những người bị bắn đều đã chết", Steve cho biết "Và cho tới giờ thì chúng tôi vẫn chưa biết ai đã gây ra thảm kịch này".

 

Trong số 7 nạn nhân, có cả trẻ em.

 

Theo một nhân viên cảnh sát khác, anh Matthew Mount, thì đây là một trong những vụ án tồi tệ và kinh khủng nhất mà anh đã từng chứng kiến trong vòng từ 25 đến 30 năm nay tại thành phố này.

 

Thị trưởng thành phố, ông Bart Peterson cũng đã có mặt tại hiện trường.

 

"Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để có thể tìm ra được dấu vết tên tội phạm va trừng trị hắn một cách đích đáng", Cảnh sát trưởng thành phố Indianapolis, ông Michael Spears nói.

 

Ông nói tiếp, "Đây không phải là một tai nạn trong khi sử dụng vũ khí. Một kẻ nào đó đã đột nhập vào ngôi nhà với vũ khí trong tay và thực hiện tội ác".

 

Theo Mai Hoa

Tiền phong/CNN