Thứ Bẩy, 03/06/2006 - 10:29
Đông Timor: 1.000 người phải ăn cỏ thay cơm
Đó là lời khẳng định của bà Kirsty Sword-Gusmao, phu nhân của Tổng thống Đông Timor X.Gusmao vào hôm qua.
Bà Gusmao cho biết hiện có 50 ngàn người đói khổ vẫn đang phải chạy loạn do cuộc bạo động kéo dài nhiều ngày qua tại thủ đô Dili. "Đây là một tấn bi kịch, thật sự là một thảm họa nhân đạo", vị phu nhân tổng thống nhấn mạnh.
Trong khi đó, hôm 30/5, Tổng thống Gusmao đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài ít nhất trong 30 ngày, theo đó, ông nắm quyền kiểm soát quân đội và cảnh sát. Trước đó, ông Gusmao đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ và tước bỏ tất cả các quyền giải quyết bạo động của chính phủ Thủ tướng M.Alkatiri.
Tuy nhiên, ông Alkatiri phủ nhận chuyện ông chuyển giao vai trò lãnh đạo chính phủ cho Tổng thống Gusmao và tuyên bố ông mới chính là người chịu trách nhiệm về vụ bạo động đang xảy ra.
Theo H.Y
Thanh niên/Herald Sun, AFP