Chủ Nhật, 06/04/2008 - 07:52
TP Hồ Chí Minh:
Rủ "tình địch" dùng ma tuý rồi đánh ghen
(Dân trí) - Do nghi vợ mình có quan hệ “lăng nhăng” với Lưu Khánh Phong, Hoàng Thái Trọng đã rủ Phong đến nhà mình sử dụng ma tuý, sau đó dùng dao đâm Phong trọng thương.
Sự việc xảy ra như sau: lúc 16 giờ ngày 3/4, tại nhà số 20 đường 6A, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM, trong lúc Hoàng Thái Trọng (31 tuổi), Huỳnh Kim Châu (57 tuổi) và Lưu Khánh Phong (36 tuổi) đang tổ chức sử dụng ma túy thì Trọng bất ngờ dùng dao đâm Phong gây thương tích. Sau đó, Trọng tiếp tục cầm dao khống chế Châu.
Được tin báo, Công an phường Bình Trị Đông B đã đến hiện trường đưa Phong đi cấp cứu và vận động, thuyết phục Trọng thả Châu. Đến 18h30 cùng ngày, Trọng đã thả Châu và khóa cửa tự nhốt mình trong phòng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Trọng nghi vợ mình có quan hệ tình cảm với Phong nên đã gây ra sự việc trên. Qua kiểm tra 1 xe SH tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thu giữ 1 gói nylon bên trong có chứa chất bột màu trắng, 2 ống thủy tinh, 1 bật lửa. Công an phường đã vận động gia đình đưa Trọng đến công an phường đầu thú (Trọng đang bị gia đình xích chân tại nhà, Trọng nghiện ma túy đã 10 năm nay).
Hải Phong