(Dân trí) - Một quả bom xe hôm nay đã xé toạc khu chợ có nhiều phụ nữ và trẻ em ở tây bắc Pakistan, khiến 100 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Clinton tới Pakistan nhằm thể hiện ủng hộ đối với chiến dịch chống chiến binh.

Ngoài ra, hơn 200 người khác bị thương trong vụ nổ ở thành phố chính của tây bắc Pakistan, thành phố Peshawar. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công đẫm máu do chiến binh thực hiện trong tháng này và là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ năm 2007 nhằm trực tiếp vào thường dân. Từ trước các vụ tấn công có vẻ như tập trung vào những mục tiêu đông người, ủng hộ cho cuộc tấn công của quân đội nhằm vào chiến binh Taliban và al-Qaeda ở gần biên giới với Afghanistan.
Vụ đánh bom đã phá hủy gần như toàn bộ chợ Mina Bazaar
Vụ nổ đã khiến rất nhiều cửa hàng bốc cháy, một cột khói màu xám lớn bốc lên trên bầu trời thành phố. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người bị thương ngồi giữa đống đổ nát, trong khi những người khác bới tìm và đưa người sống sót ra. Một tòa nhà 2 tầng đã đổ sập khi lính cứu hỏa đang ứng cứu.
Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi bà Clinton đặt chân tới Pakistan trong chuyến công du nước này với tư cách là Ngoại trưởng. Bà ở tại Islamabad, cách nơi xảy ra vụ đánh bom 3 giờ xe chạy. Nói với các phóng viên trên máy bay, bà đã ca ngợi cuộc truy quét Taliban mới của quân đội Pakistan tại Nam Waziristan và hứa hẹn một kỷ nguyên mới giữa Mỹ và Pakistan.
Khu chợ này gồm những dãy hàng chật hẹp bán thực phẩm, trang sức, thu hút các phụ nữ nghèo và con cái họ tới mua.