Thứ Năm, 19/11/2009 - 16:53

Ông chủ Nhà Trắng tâm sự chuyện bạc đầu
(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama thừa nhận tóc ông đã bạc thêm sau 10 tháng nhậm chức nhưng khẳng định ông không bị sụt cân và vẫn khỏe mạnh bất chấp những đòi hỏi khắc nghiệt cho cương vị tổng thống.
 
Tổng thống Mỹ Obama thăm Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc.

Hồi đầu tháng này, báo chí Mỹ đưa tin ông Obama đang sụt khá nhiều cân do căng thẳng, khiến ông bỏ bữa ăn. Một trang web thậm chí còn đăng tải bức ảnh Tổng thống Mỹ đang rời một phòng tập ở Washington, kèm dòng chú thích “Barack & Bones” (tạm dịch: Barack và những chiếc xương). Trong bức ảnh đó, ông Obama trông có vẻ gầy hơn bình thường, mặc dù điều đó có thể là do chiếc áo khoác quá rộng.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ NBC ngay trước khi tới Seoul, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á kéo dài cả tuần, nhà lãnh đạo Mỹ nói tóc ông có bạc thêm thật nhưng chuyện ông bỏ bữa và sụt cân là không có thật.

Tổng tống Mỹ nói cân nặng của ông vẫn vậy. “Cân nặng của tôi dao động vài cân và vẫn ổn định trong suốt 30 năm. Tôi vẫn mặc vừa quần áo khi tôi kết hôn cách đây 17 năm”.

Tâm sự về chuyện tóc bạc, ông lý giải: “Tóc của tôi đã bạc đi nhiều, không có gì nghi ngờ về điều đó, nhưng tôi không chắc rằng đó có phải là vì ở tuổi tôi thì tóc bắt đầu bạc đi hay không”.

Ông Obama cũng thừa nhận năm qua xảy ra nhiều sự kiện không chỉ với ông mà cả người Mỹ: hai cuộc chiến tranh và cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng những năm 30.

Các vấn đề như kinh tế, cải tổ hệ thống y tế và cuộc chiến tại Afghanistan luôn thường trực trong đầu nhà lãnh đạo Mỹ. “Tôi sẽ nói dối nếu nói rằng những vấn đề nặng ký này không đề nặng lên vai tôi mỗi ngày”, ông Obama nói.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định, mặc dù vậy, việc trở thành tổng thống của nước Mỹ vẫn luôn là một vinh dự lớn lao.

An Bình
Theo Reuters