Thứ Bẩy, 24/10/2009 - 09:31
Mẹ “cậu bé cuốn trôi trên khí cầu” thừa nhận dựng chuyện
Vợ chồng nhà Heene và cậu con trai 6 tuổi Falcon.
Lời thú nhận trên đã được toà án tại Mỹ công bố.
Mayumi Heene nói với các nhà chức trách rằng cô và chồng “hoàn toàn biết” con trai của họ, bé Falcon, trốn ở nhà.
Theo bản khai trước toà, được công bố sau đó trên một tờ báo địa phương, Mayumi Heene nói kế hoạch dựng chuyện trên là để gia đình họ có thể kiếm được tiền với báo chí.
Việc nhầm tưởng bé Falcon bị cuốn trôi theo quả khí cầu màu bạc khổng lồ khiến giới chức địa phương đã triển khai một cuộc cứu hộ lớn, huy động cả trực thăng và vụ việc trở thành sự kiện nóng được phát trực tiếp trên truyền hình, thu hút được hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Nhưng sau đó, người ta tìm thấy cậu bé trốn trong gara nhà cậu ở Colorado.
Theo tài liệu của toà án, vợ chồng Heene đã nghĩ ra vụ lừa đảo trên từ hai tuần trước đó.
“Cô ấy (Heene) và chồng đã bảo ba con nói dối các nhà chức trách cũng như báo chí về vụ việc”, toà án kết luận.
Trong khi đó, người chồng, ông Richard Heene, vẫn tiếp tục phủ nhận vụ việc là một trò lừa đảo. Luật sư của Richard Heene, David Lane, cho biết đang đợi được xem bằng chứng về vụ việc và nhận xét “các cáo buộc hết sức rẻ tiền”.
Quận trưởng cảnh sát Colorado cho hay ông sẽ đề xuất cáo buộc vợ chồng Heene tội âm mưu, tham gia vào hành động phạm pháp và cung cấp thông tin sai cho các nhà chức trách.
Tội nặng nhất trong số trên có hình phạt cao nhất là 6 năm tù giam và 500.000USD.
Phan Anh
Theo BBC