Thứ Hai, 19/10/2009 - 10:31

Vụ “bé trai bị cuốn trôi theo quả khí cầu” là trò lừa
(Dân trí) - Cảnh sát hôm qua cho hay, câu chuyện cậu bé 6 tuổi người Mỹ bị cuốn trôi trên một quả khí cầu khổng lồ là một trò lừa đảo được phối hợp với truyền hình và cha mẹ của cậu bé chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng.
 >>  Mỹ: Cậu bé 6 tuổi khiến truyền hình bị một phen "hớ" thú vị

 

Cậu bé Falcon và cha Richard.
 

Theo cảnh sát trưởng hạt Larimer, Jim Alderden, câu chuyện trên là “ sáng tác” của cha mẹ cậu bé Falcon, Richard và Mayumi Heene. Hai người đã gặp nhau ở trường diễn xuất tại Hollywood và đã xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế Wife Swap của ABC. Được biết vợ chồng nhà Heene đã và đang có thỏa thuận với một chương trình truyền hình thực tế ở Los Angeles.

 

Theo Alderden, hiện các nhà điều tra đang kiểm tra khả năng còn có những đồng phạm khác “trong đó có khả năng một số đơn vị truyền thông cũng có thể đã biết về câu chuyện”.
 
 
Quả khí cầu của vợ chồng Heene.
 

Các tài liệu cho thấy một đơn vị truyền thông đã đồng ý trả cho vợ chồng Heene về vụ quả khí cầu trên. Tuy nhiên, Alderden không tiết lộ tên của đơn vị truyền thông. Cũng chưa rõ thỏa thuận đó được ký trước hay sau khi xảy ra vụ việc, và không rõ liệu đơn vị truyền thông đó có phải là người đồng mưu hay không.

 

Cũng theo Alderden, cậu bé 6 tuổi Falcon có thể không trốn trong một thùng giấy tại gara nhà cậu trong suốt cuộc tìm kiếm “tổng lực” kéo dài 5 tiếng của các nhà chức trách. “Tất cả những gì chúng tôi biết là cậu bé có thể đã ở cách nhà không xa, trong công viên của thành phố”, cảnh sát trưởng cho hay.
 
 
Khi không thấy cậu bé trên quả khí cầu, các nhà chức trách đã nghĩ đến việc tìm thi thể Falcon.
 

Vụ việc đã khiến sân bay quốc tế Denver phải tạm tời đóng cửa và khiến đội bảo vệ quốc gia huy động 2 chiếc trực thăng để cứu cậu bé, người bị nhầm tưởng là đã bị cuốn trôi trên quả khí cầu suốt một chặng đường dài hơn 80km, qua hai hạt.

 

Sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp, với hàng triệu người trên khắp thế giới dõi theo. Khi quả khí cầu “hạ cánh” xuống mặt đất mà không có cậu bé ở bên trong, các nhà chức trách đã nghĩ đến khả năng cậu bé đã bị ngã ra ngoài quả khí cầu và đã bắt đầu tìm kiếm thi thể cậu bé.

 

Theo giáo sư vật lý Brian Jones thuộc trường đại học bang Colorado, trên thực tế, quả khí cầu sẽ không thể tự bay lên cùng với cậu bé nặng gần 17kg được.
 
 
Được biết vợ chồng nhà Heene từng theo học diễn xuất tại Hollywood.
 

Cảnh sát trưởng cho hay hiện cha mẹ cậu bé chưa bị bắt giữ, nhưng họ có thể sẽ bị buộc tội âm mưu, tạo thông tin sai sự thật cho các nhà chức trách.

 

Họ có thể sẽ phải ngồi tù nhiều nhất là 6 năm và bị phạt 500.000 USD. Alderden cho biết họ cũng sẽ phải hoàn lại cho các chi phí tìm kiếm cậu bé Falcon.

 

Ước tính chi phí cho 2 chiếc trực thăng đã vào khoảng 14.500 USD.

 

Trước thông tin trên của cảnh sát, Richard Heene cho hay ông sẽ “tham khảo lời khuyên của luật sư”.

 

Phan Anh

Theo AP