Thứ Năm, 23/07/2009 - 11:11
Obama bị chê mặc quần “bà già”
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama thú nhận ông “ngại đi mua sắm” sau khi chiếc quần jeans mà ông mặc trong buổi khai mạc giải đấu bóng chày hồi tuần trước bị chê là “quần bà già”.
Tổng thống Obama trong buổi khai mạc giải bóng chày quốc gia Mỹ hôm 14/7.
Hôm 14/7, ông Obama đã mặc áo gió, quần jeans và đi giầy thể thao khi ném trái bóng danh dự khai mạc giải bóng chày quốc gia Mỹ All-Star Game 2009. Tuy nhiên, chiếc quần jeans của ông chủ Nhà Trắng đã vấp phải những bình luận không tích cực từ các nhà phê bình thời trang.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Today Show” của kênh NBC hôm thứ 3 vừa rồi, Obama thừa nhận ông trông có vẻ “hơi lôi thôi” nhưng vẫn bảo vệ quyết định của mình.
“Những chiếc quần jeans như thế rất thoải mái. Đối với những người thích tổng thống mặc quần jeans bó sát thì rất tiếc tôi không phải là người như thế. Quần bó sát không hợp với tôi. Tôi không phải là thanh niên tuổi 20”.
Ông Obama cũng tiết lộ rằng bà Michelle thường chế giễu ông về chuyện quần áo và rằng ông không hay ăn mặc đẹp cho tới tận gần đây.
“Cho tới tận cách đây vài năm, tôi chỉ có 4 bộ comple. Michelle thường chế giễu tôi vì quần áo đã bóng lên rồi. Nhưng tôi ghét đi mua sắm”.
Đối lập với chồng, bà Michelle đã trở thành một biểu tượng thời trang kể từ khi ông Obama tranh cử tổng thống. Bà từng xuất hiện trên trang nhất tạp chí Vogue hồi tháng 3 và trở thành một trong những phụ nữ mặc đẹp nhất thế giới do tạp chí Vanity Fair và People bình chọn.
Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn của ông Obama trên NBC đã tạo ra một cơn sốt về loại quần jeans ống rộng đã lỗi thời.
Những cụm từ như “quần jeans bà già của Obama” hay “Obama mặc quần jeans bà già” và thậm chí là những câu hỏi như “Obama đã mặc loại quần nào?” đã được tìm kiếm trên internet. Dự đoán, nhiều người sẽ “copy” phong cách quần jeans của Tổng thống Mỹ.
An Bình
Theo AFP, Politico