Thứ Năm, 19/11/2009 - 08:12

Tiết lộ cuộc gặp của Tổng thống Obama với em trai tại Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Barack Obama hôm qua cho hay ông đã có cuộc gặp ngắn với người em trai cùng cha khác mẹ hiện đang sống ở Trung Quốc, người gần đây đã viết cuốn tiểu thuyết bán tự truyện về người cha “bạo hành” của họ.
 
Em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Obama, Mark Ndesandjo, trong cuộc phỏng vấn với AP tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

Tổng thống Obama, người vừa thăm Trung Quốc 3 ngày trong chuyến công du châu Á đầu tiên, đã thừa nhận gặp em trai trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNN. Tuy nhiên ông không cho biết thông tin chi tiết thêm. Một phụ tá của ông sau đó cho hay cuộc gặp diễn ra vào tối thứ hai vừa qua, sau khi ông Obama tới Bắc Kinh.

 

Trước đó Nhà Trắng từ chối cho biết liệu Tổng thống có gặp Mark Ndesandjo hay không. Cũng không một quan chức Nhà Trắng nào đề cập đến cuộc gặp cho đến khi Obama thừa nhận.

 

“Tôi không biết em ấy nhiều. Chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên vài năm trước”, Obama cho hay. “Em ấy mang theo vợ và chúng tôi gặp nhau trong khoảng 5 phút”.

 

Trong khi đó, người em trai cùng cha khác mẹ Ndesandjo cho biết trong cuộc phỏng vấn với AP hôm qua rằng cuộc gặp gỡ với Obama “mãnh liệt” và “choáng ngợp”.

 

“Tôi nghĩ anh ấy xuống máy bay ngay, thay quần áo rồi sau đó đến gặp chúng tôi luôn”, Ndesandjo nói. “Và anh ấy chỉ ôm hôn tôi. Thật mãnh liệt. Tôi vẫn như đang ở trên mặt trăng. Và vợ tôi, cô ấy là người rất hâm mộ anh ấy. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa “tỉnh””.

 

Ndesandjo cho hay anh đã mua vé bay từ Thẩm Quyến, nơi anh sống từ năm 2002, để tới Bắc Kinh gặp anh trai từ nhiều tháng trước. Hai người đã gặp nhau hồi tháng 1, khi Ndesandjo tham dự lễ nhậm chức của Obama với tư cách là một người khách của gia đình.

 

“Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi nói chuyện về gia đình. Thật choáng ngợp khi anh ấy bước qua cái cửa đó, và tôi thấy anh ấy rồi ôm hôn anh ấy, anh ấy ôm hôn tôi, vợ tôi. Giống như là chúng tôi đang tiếp tục cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã bắt đầu từ nhiều năm trước”.

 

Về người cha “bạo hành”

 

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Obama cho biết ông chưa đọc cuốn sách Nairobi to Shenzhen của người em trai, viết về một nhân vật là con trai của một người mẹ Do Thái và một người cha bạo hành tới từ Kenya.

 

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Ndesandjo tiết lộ cha của anh, Barack Obama Sr., đã đánh anh và mẹ của anh.

 

Tổng thống Mỹ cũng từng viết về cha mình, người đã bỏ ông khi còn là một đứa trẻ, trong cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình.

 

“Không có gì bí mật khi biết cha tôi là người bất ổn”, Obama nói. “Bất kỳ ai đã đọc cuốn sách đầu tiên của tôi, Dreams from My Father, cũng biết rằng ông ấy nghiện rượu, rằng ông ấy không đối xử tốt với các gia đình của mình. Rõ ràng đó là một phần buồn trong cuộc đời và thời thơ ấu của tôi. Nhưng đó không phải là thứ tôi mất nhiều thời gian để buồn phiền”.

 

Barack Obama và Ndesandjo không lớn lên cùng nhau. Mẹ của Ndesandjo, bà Ruth Nidesand, là người vợ thứ ba của ông Barack Obama Sr. Trước khi tới Bắc Kinh vào ngày thứ hai, Obama đã tới thành phố Thượng Hải, gặp gỡ các sinh viên và đùa rằng một gia đình quây quần ở nhà ông “giống như là Liên hợp quốc” vậy.

 

Cha của tổng thống Obama từng là một sinh viên trao đổi người Kenya tới học tại Mỹ. Ông gặp mẹ của Tổng thống Mỹ, bà Stanley Ann Dunham, người gốc Kansas, khi họ cùng học ở trường tại Hawaii. Hai người đã chia tay sau khi Tổng thống Mỹ được 2 tuổi.

 

Obama cha cưới mẹ của Ndesandjosau khi ông ly dị mẹ của Tổng thống Mỹ. Sau đó họ trở lại Kenya để sống. Tại đây Mark và em trai David được sinh ra và lớn lên. Obama cha mất trong một vụ tai nạn ô tô năm 1982 ở tuổi 46.

 

Hiện tại Ndesandjo sống ở Thẩm Quyến, gần Hồng Kông và làm tư vấn marketing. Anh sống khá trầm lặng và trước đây chỉ có vài người biết được mối quan hệ của anh với Tổng thống Mỹ.

 

Phan Anh

Theo AP