Chủ Nhật, 18/10/2009 - 06:55

Đệ nhất phu nhân Pháp từng điều trị tâm lý 8 năm ròng
(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy đã trải qua quá trình điều trị tâm lý kéo dài 8 năm sau khi phát hiện ra rằng người cha mà bà vô cùng yêu quý không phải là cha đẻ.
 
Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy.

Bà chủ điện Elysee đã tiết lộ những thông tin "giật mình" trong bộ phim tài liệu mới nói về mình mang tên "The First Session" dự kiến sẽ được phát sóng vào cuối tháng này.

Trong phim, Carla đã lần đầu tiên nói về sự ra đi của người cha triệu phú Italia Alberto Bruni Tedeschi năm 1996 khiến bà rơi vào trầm cảm. Sau đó, một thông tin khác đã khiến cựu người mẫu bị sốc là mẹ của Carla tiết lộ rằng Alberto không phải là cha ruột của Carla.

Nhớ lại quãng thời gian khủng hoảng trong cuộc đời, Bruni tâm sự: "Tôi đã có một cuộc sống năng động, hoàn toàn không cần tới liệu pháp tâm lý cho tới năm 28 tuổi".

Trang web Plurielles.fr của Pháp viết: "Lần đầu tiên trong lịch sử, một đệ nhất phu nhân Pháp sẽ xuất hiện trên truyền hình để giãi bày về những lý do khiến bà phải điều trị tâm lý trong 8 năm".

"Những câu hỏi mà Carla sẽ trả lời bao gồm tại sao bà ấy cần một nhà tâm lý trị liệu, điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó và vì sao bà ấy phải điều trị trong một thời gian dài".

Bà Marisa, một cựu nghệ sĩ chơi đàn guitar trong dàn nhạc giao hưởng, đã thú nhận với con gái rằng Carla là kết quả của mối tình kéo dài 6 năm với thương gia Brazil Maurizio Remmert. Sau khi nghe được thông tin này, cựu người mẫu đã trải qua quá trình điều trị về cả thể chất và tinh thần.

An Bình
Theo Huffington