Thứ Tư, 09/09/2009 - 09:09

Tổng thống Pháp Sarkozy và “rắc rối” chiều cao
(Dân trí) - Ông Sarkozy dường như có nhiều cố gắng “chữa” cho chiều cao của mình, như đi giày đôn đế, đứng trên bục phát biểu cao hay thậm chí nhón chân. Nhưng sự việc trở nên “rắc rối” khi một phụ nữ tuyên bố được chọn đứng chụp ảnh cùng Tổng thống là vì cô thấp!
 
Tổng thống Sarkozy trong một bức ảnh bị "bắt gặp" nhón chân.
 

Tuyên bố trên đã khiến cư dân mạng xôn xao và cũng làm rúng động phủ Tổng thống đôi chút.

 

Sự việc bắt đầu từ chuyến thăm một nhà máy phụ tùng ô tô ở Normandy vào tuần trước của ông Sarkozy, với mục đích là ủng hộ ngành công nghiệp đang rơi vào thời kỳ khó khăn này và bảo vệ kế hoạch “thuế carbon” vì môi trường gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Pháp.

 

Khoảng 20 nhân viên của nhà máy trong đồng phục lao động màu trắng đã được sắp xếp đứng sau ông Sarkozy khi ông phát biểu trước khoảng 600 công nhân của cơ sở sản xuất phụ tùng ô tô Faurecia mới tại Caligny.

 

“Người ta nói tôi được chọn là vì tiêu chuẩn chiều cao”, một phóng viên của mạng truyền hình Bỉ RTBF hỏi một phụ nữ tóc đen trong hàng. “Đó có phải là sự thật không?”

 

“Vâng, đúng rồi”, cô trả lời.

 

Người phóng viên, Jean-Philippe Shaller, nhấn mạnh: “Có nghĩa là bạn không được cao hơn Tổng thống?”
 
 
Tổng thống Pháp trong chuyến thăm Faurecia tuần trước.

“Đúng thế”, cô nói, rồi sau đó lo lắng nhìn đi chỗ khác trong khi các nhân viên khác nhìn theo.

 

Tuy nhiên, hai phát ngôn viên của Tổng thống Sarkozy đã phủ nhận tuyên bố, và gọi nhận xét là “ngớ ngẩn và lố bịch”. Họ khẳng định không có lệnh nào như thế được đưa ra từ văn phòng của Tổng thống Sarkozy.

 

Còn trong tuyên bố ngày hôm qua, Faurecia cho biết, chính họ tự sắp xếp các nhân viên từ 4 nhà máy trong khu vực và văn phòng Tổng tống không đưa ra yêu cầu cụ thể nào.

 

Tổng thống Sarkozy thường xuyên xuất hiện trong đám đông, và nhiều lúc là ở giữa những người cao hơn ông rất nhiều. Một phát ngôn viên của Tổng thống cho biết không rõ chiều cao chính xác của Tổng thống, nhưng vào khoảng 1,69m.

 

Trong suốt nhiều năm qua, chiều cao là một vấn đề đối với nhiều nhà lãnh đạo, từ những người nổi tiếng thấp như Napoleon, được cho là cao có 1,57m, tới những người quá khổ.

 

Ví dụ như Charles de Gaulle đã phải “vật lộn” để tìm được một chiếc giường vừa với “khung” 1,95m của mình. Còn theo Jean-Pierre Friedman, tác giả của nhiều cuốn sách về ông Sarkozy cũng như tâm lý của các nhà lãnh đạo, ông Francois Mitterrand lại thấy mặc cảm khi trông nhỏ bé bên cạnh Thủ tướng Đức Helmut Kohl, cũng cao tới trên 1,9m.

 

Ngoài ra, nhiều người cũng tò mò về chiều cao chính xác của Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng như Tổng thống Dmitry Medvedev. Một số người đoán chiều cao của họ chỉ tương đương như các nhà lãnh đạo không cao lắm, trong đó có Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hay Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi.

 

Chỉnh trang vẻ ngoài của tổng thống hiện không có gì mới lạ. Chính vì vậy ông Sarkozy và phụ tá được nhiều người đánh giá là “bậc thầy” trong việc tạo dựng hình ảnh. Các phóng viên ảnh đã có lần “bắt quả tang” ông đứng trên bậc cao đằng sau bục phát biểu hay đứng nhón chân – như trong lần chụp ảnh chung cùng với vợ ông, cựu siêu mẫu Carla Bruni, và vợ chồng Tổng thống Mỹ Obama tại Strasbourg hồi tháng 4.

 

Mặc dù năm ngoái bà Bruni cho biết trên đài truyền hình Pháp rằng bà chỉ cao 1,72m, nhưng nhiều tờ báo lại cho biết bà cao 1,75m. Và người ta thường thấy bà đi giày đế bệt khi xuất hiện cùng chồng.

 

Còn Friedman nhận xét về ông Sarkozy: “Hãy nhìn cách ông ấy đi mà xem, rất đặc biết. Có vẻ như ông ấy đã nâng giày của mình lên, khiến ông ấy bị mất thăng bằng”.

 

Đối thủ chính trị của ông Sarkozy đã nhanh tay nắm lấy cơ hội ở nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô vào tuần trước, trong khi những người ủng hộ ông ra sức bảo vệ.

 

“Khi Tổng thống Pháp đi thăm một nơi nào đó trên đất Pháp, điều duy nhất Điện Elysee chỉ đạo là vấn đề an ninh cho ông ấy”, Frederic Lefebvre, người phát ngôn đảng bảo thủ của ông Sarkozy cho hay.

 

Trong khi đó, người phát ngôn của đảng Xã hội Benoit Hamon gọi việc sắp xếp chụp hình thật “ghê tởm”, và là “sự trình diễn chính trị”.

 

Song trên các đường phố Paris, cuộc tranh cãi trên không được chú ý nhiều. “Thực sự, đối với tôi, tranh cãi đó thật nực cười”, một người dân Paris cho hay. “Hoàn toàn bình thường nếu ông ấy (Sarkozy) muốn làm đẹp hình ảnh của mình”.

Phan Anh

Theo AP