Thứ Hai, 18/05/2009 - 4:35 AM

Lyon thành cựu vương, Bordeaux lên ngôi đầu

(Dân trí) - Dù vượt qua Marseille với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Benzema, Lyon vẫn buộc phải nói lời chia tay với ngôi vương sau 7 mùa giải liên tiếp. Trong khi đó, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Le Mans giúp Bordeaux tiến gần ngôi VĐ Ligue I hơn lúc nào hết.

Với kết quả này, sau 36 vòng đấu, Bordeaux đã có được 74 điểm, bỏ xa đội xếp nhì Marseille 3 điểm. Trong khi đó dù có được chiến thắng quan trọng nhưng ĐKVĐ Lyon không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi điểm số của họ mới chỉ là 67. Rất có thể ngay ở vòng tới Ligue I sẽ chào đón “ông chủ” mới.

 


Benzema thực sự là nỗi ác mộng của Marseille


 

Trở lại với diễn biến tại Velodrome, ngay sau hồi còi khai cuộc hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên thay vì triển khai một lối chơi tấn công nhanh, mạnh mẽ thì họ lại dành cho nhau những cú tắc bóng không khoan nhượng, đặc biệt là Lyon. Có cảm giác như các cầu thủ khách đã chuẩn bị sẵn trong đầu ý định phá lối chơi của đối thủ.

 

Vòng 36 Ligue I

Bordeaux 3-2 Le Mans

Caen 2–0 Sochaux

Grenoble 0-0 Nancy

Lorient 1–1 Le Havre

Monaco 1-1 Valenciennes

St-Etienne 2-2 Toulouse

P. S.G. 1–2 Auxerre

Lille 1-1 Nice

Nantes 1–1 Rennes

Marseille 1-3 Lyon

Bởi vậy phải đến phút 15 Marseille mới có được cơ hội thực sự đầu tiên. Nhận bóng từ đầu vạch 16m50 sau đường chuyền của Lorik Cana, Mamadou Niang tung cú sút rất nhanh như búa bổ. Khi mà  thủ thành Hugo Lloris đã đứng nhìn thì bóng lại dội cột dọc ra ngoài.

 

Những phút tiếp theo, hàng thủ đội khách chợt trở nên lỏng lẻo lạ thường. Họ liên tục để cho Marseille thực hiện những pha di chuyển nhanh và phối hợp đẹp mắt ngay trước khu cấm địa. Đáng tiếc là khi có cơ hội, cả Mathieu Valbuena và Brandao lại không thể tận dụng.

 

Và cuối cùng, điều không một CĐV chủ nhà nào mong muốn đã xảy ra. Phút 30, Lyonvượt lên dẫn trước. Trong một tình huống đột phá nhanh bên góc phải vòng cấm địa, Ederson bị Brandao cản trái phép và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của các CĐV chủ nhà bằng cách ném băng giấy xuống, Benzema vẫn bước lên và dễ dàng đánh lừa Mandanda.

 
 
Cú sút phạt thần sầu của Juninho

 

Sau bàn thua, Marseille tràn lên tấn công và suýt chút nữa có được bàn gỡ khi Renato Civelli đánh đầu chệch cột trong gang tấc sau pha đá phạt của Benoit Cheyrou. Trước áp lực ngày càng lớn từ đối thủ, Lyon buộc phải lùi về phần sân nhà.

 

Thủ thành Lloris chắc hẳn sẽ cảm ơn Kallstrom rất nhiều bởi nếu không có pha cản phá kịp thời của cầu thủ người Thụy Điển, chắc chắn anh phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm cận thành của Cana.

 

Vẫn chiếm ưu thế trên sân, vậy nhưng chỉ 4 phút trước giờ giải lao Marseille phải nhận bàn thua thứ hai. Trong một tình huống tấn công của Lyon bên cánh trái, hàng thủ đội chủ nhà mắc sai lầm nghiêm trọng khi không kèm Benzema. Nhận pha chọc khe của Toulalan, “sát thủ” người Pháp băng xuống lạnh lùng tỉa bóng qua người Mandanda. 2-0 cho Lyon.

 

Ngay sau bàn thua thứ hai, đội bóng thành phố cảng có câu trả lời với cú sút từ mép vòng cấm địa, “cạo râu” cột dọc của Benoit Cheyrou. Dù vậy cơ hội vẫn chỉ là cơ hội. Ngay sau giờ giải lao, vận đen vẫn tiếp tục đeo báo Marseille khi họ liên tiếp bị trọng tài từ chối hai quả penalty mười mươi. Đầu tiên là Niang bị Reveillere phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm địa, tiếp đó là pha cản người của thủ thành Lloris với Brandao.

 

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng O.M cũng tìm được bàn thắng danh dự ở phút 80. Xuất phát từ một đợt tấn công nhanh ở trung lộ, bóng được tỉa sang góc trái cho Niang băng xuống rồi căng ngang vào trong. Từ cự ly chừng 5m, tiền đạo vào thay người Wiltord dễ dàng đệm bóng, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

 
Nỗi buồn bại trận của các cầu thủ Marseille

 

Chỉ 2 phút sau bàn gỡ, các CĐV chủ nhà tưởng như đã có thể mở hội khi lại là Wiltord dứt điểm tung lưới Lyon. Vậy nhưng cùng lúc đó trọng tài biên lạnh lùng căng cờ báo việt vị. Dồn toàn lực tấn công trong những phút còn lại, Marseille liên tục khiến cầu môn của đối phương chao đảo với các pha đột phá của Kone và dứt điểm của Niang.

 

Nhưng cũng thật phũ phàng khi đúng phút 90, mọi hy vọng có điểm của họ bị dập tắt. Vào sân từ băng ghế dự bị, “nhạc trưởng” Juninho đem về cho đội nhà một quả phạt trực tiếp từ cự ly chừng 35m. Và chính anh đã bước lên, “nã đại bác” làm bó tay thủ thành đối phương, ghi bàn thắng thứ 99 cho Les Gones đồng thời ấn định tỷ số 3-1.

 

Đội hình thi đấu
 

Marseille: Mandanda – Bonnart, Taiwo, Civelli, Hilton – Cheyrou, Cana, Valbuena (Wiltord 69’), Ben Arfa (B.Koné 57’) – Brandao, Niang.

 

Lyon: H.Lloris – Réveillère, Boumsong, Cris, Toulalan – Kallstrom, Makoun,  Ederson (F.Grosso 82’),  Govou (Juninho 67’) - Delgado, Benzema

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Bordeaux đã có một trận thắng rất vất vả trước đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng Le Mans. Phút 24 L. Tallec bất ngờ đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Nhưng ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã kịp lật ngược thế cờ với hai bàn thắng của Chamakh (39’) và Gourcuff (45’).

 

10 phút sau giờ giải lao, lại là Tallec khiến các CĐV Les Girondins chết lặng vời bàn san bằng cách biệt. Rất may cho Bordeaux là đến phút 76 Planus kịp đệm bóng cận thành sau cú sút trúng cột dọc của Gourcuff, đem về 3 điểm quý giá cho đội bóng xứ sở rượu vang.

 

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bordeaux

74

36

22

8

6

62

34

2

Marseille

71

36

20

11

5

61

34

3

Lyon

67

36

19

10

7

49

28

4

Paris-SG

63

36

19

6

11

48

36

5

Toulouse

60

36

15

15

6

43

27

6

Lille

58

36

15

13

8

47

37

7

Rennes

58

36

14

16

6

39

29

8

Auxerre

52

36

15

7

14

33

33

9

Nice

49

36

13

10

13

40

39

10

Lorient

44

36

10

14

12

45

43

11

Monaco

44

36

11

11

14

41

44

12

Grenoble

43

36

10

13

13

23

35

13

Nancy

42

36

10

12

14

35

42

14

Valenciennes

41

36

9

14

13

33

37

15

Le Mans

38

36

10

8

18

41

52

16

Caen

37

36

8

13

15

41

45

17

Saint-Etienne

37

36

10

7

19

36

55

18

Sochaux

36

36

8

12

16

37

47

19

Nantes

34

36

8

10

18

30

51

20

Le Havre

25

36

7

4

25

30

66

 

Hoàng Tùng