Thứ Hai, 27/04/2009 - 10:49 AM
Chung kết Cúp Liên đoàn Pháp

Bordeaux tưng bừng lên ngôi Vô địch

(Dân trí) - Trước một đàn em Vannes thua kém về mọi mặt Bordeaux đã không mấy khó khăn để “nghiền nát” đối thủ với tỷ số 4-0 để đăng quang tại cúp Liên đoàn Pháp. Một phần thưởng xứng đáng cho chuỗi phong độ tuyệt vời của thầy trò Laurent Blanc.

 

Xuất sắc vượt mặt hàng loạt “đại gia” để có mặt trong trận chung kết, đội bóng hạng hai Vannes rất hy vọng sẽ tạo nên cơn “địa chấn” nước Pháp. Tuy nhiên ngay sau hồi còi khai cuộc, họ hiểu rằng bất ngờ là không thể xảy ra khi họ phải gặp một đối thủ như Bordeaux.

 

Chỉ cần có 2 phút, đội bóng xứ sở rượu vang đã cho thấy sự tập trung và hiệu quả của mình. Trong một đợt tấn công nhanh bên góc trái, Wendel lọt xuống rất nhanh nhận đường chọc khe của đồng đội. Dù thủ thành của Vannes cũng tức tốc băng ra nhưng chân sút của Bordeaux đã khôn ngoan tung cú lốp bóng cực kỳ kỹ thuật từ mép vạch 16m50, ghi bàn mở tỷ số.
 
 

Vannes chỉ biết nhìn Bordeaux liên tiếp sút tung lưới nhà

Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua đầu tiên, đến phút thứ 10 thủ thành Christophe Revel của Vannes đã lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, Wendel treo bóng vào rất vừa tầm cho Planus băng vào đệm bóng ngay trong vạch 5m50. 2-0 cho Bordeaux.

 

Choáng váng trước những đợt tấn công dồn dập của đối phương, hàng thủ Vannes gần như bất lực và phải nhận bàn thua thứ 3 khi đồng hồ mới chỉ phút 12. Được hưởng một quả đá phạt từ cự ly 36m, Gourcuff tung cú câu bóng cực mạnh hướng thẳng vào cầu môn đối phương. Ở phía trong, Gouffran nhanh nhẹn bật cao đánh đầu trước ánh mắt bất lực hoàn toàn của các hậu vệ và thủ môn của đội bóng hạng nhì.

 

Bữa tiệc bàn thắng của Bordeaux nhanh chóng được khép lại khi thời gian của hiệp một vẫn còn đến 7 phút. Lần này đích thân Gourcuff ghi bàn sau một pha bật tường như đá tập với Marouane Chamakh sát mép vạch 16m50. Trước đó tiền vệ đang thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Milan còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chệch cột trong gang tấc ở phút 15.

 

Dù vậy thì với 4 bàn thắng ghi được ngay trong hiệp một cũng là quá đủ để Bordeaux thong dong “vờn” đối thủ trong thời gian còn lại của trận đấu trước khi bước lên bục nhận cúp vô địch.

 

Chùm ảnh Bordeaux ăn mừng chức VĐ cúp LĐ:

 
 

Bordeaux hân hoan với danh hiệu đầu tiên của mùa giải
 

Laurent Blanc có quyền hài lòng với các học trò
 

Các CĐV Les Girondins mở hội tại Stade de France

 


Với niềm vui này liệu Gourcuff (trái) có muốn trở về Milan?
 
Hoàng Tùng