(Dân trí) - Tấn công sắc sảo và hoàn toàn kiểm soát thế trận, Marseille dễ dàng hạ Nantes 2-0 để tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng của mình lên con số 3, đồng thời gây áp lực mạnh mẽ lên đội đầu bảng Lyon
“Đội bóng thành phố cảng” vừa trải qua tuần thi đấu thật tuyệt vời. Cuối tuần trước họ hạ đội bóng thủ đô PSG 3-1 ngay trên sân khách để lên ngôi nhì bảng. Đến giữa tuần Marseille lại giành quyền vào Tứ kết cúp UEFA trong hiệp phụ cũng trên sân của Ajax.
Và giờ chuỗi trận thắng đó được kéo dài lên con số 3 sau khi O.M hạ Nantes 2-0 nhờ các pha lập công của Renato Civelli (55’) và Brandao (59’). Chỉ còn kém Lyon 1 điểm trong khi giải còn 9 vòng nữa, chưa bao giờ ngôi VĐ lại đến gần với OM như lúc này.
|
Vòng 29 Ligue I |
|
Auxerre 2-0 Le Mans
Le Havre 0-3 Bordeaux
Lille 2-1 Grenoble
Nancy 0-1 Monaco
Nice 2-2 Caen
Rennes 0-0 Valenciennes
Marseille 2-0 Nantes
Lorient 3-1 St-Etienne
Lyon 2-0 Sochaux
Toulouse 4-1 Paris S.G. |
Trước một đối thủ đang trượt ngày càng nhanh xuống vũng lầy rớt hạng với 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Marseille không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên dù kiểm soát đến 65% thời gian bóng lăn nhưng trước một đối thủ chủ động lùi sâu, O.M cũng gặp khá nhiều khó khăn.
Ngoài pha sút xa từ mép vạch 16m50 của Bakari Kone từ đầu trận, Marseille hầu như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trong 30 phút đầu tiên. Trong khi đó ở nửa sân bên kia Nantes cũng tấn công yếu ớt và phải đến phút 25 mới có được pha dứt điểm đầu tiên.
Nhận đường chọc khe chuẩn xác của Guarani N’Daw, Mamadou Bagayoko băng xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn đối phương. Thế nhưng khi anh chưa kịp dứt điểm thì Steve Mandanda đã có mặt cản phá.
Nantes (vàng) dù rất cố gắng nhưng không phải đối thủ của OM.
Ít phút sau, vẫn là Bagayoko tung ra cú sút uy lực từ cự ly chừng 23m. Đáng tiếc là bóng lại đi không chính xác. Có được sự tự tin sau 2 pha hãm thành, cuối hiệp một Nantes mạnh dạn tấn công và chút nữa đã mở được tỷ số khi cú đánh đầu của Bagayoko bay sạt xà ngang.
Không hài lòng với thế trận trong 45 phút đầu, ngay sau giờ giải lao HLV Erik Gerets tung liền vào sân 2 sự thay đổi là Hatem Ben Arfa và Zenden. Ngay lập tức sự điều chỉnh này phát huy tác dụng với pha kiến tạo của Ben Arfa để Brandao tung cú vô lê chớp nhoáng, buộc thủ thành Jerome Alonzo phải vất vả cản phá.
Niềm vui chiến thắng của Marseille cũng là nỗi lo rớt hạng của Nantes.
Nhưng đến phút 55 thì thủ môn của đội khách hoàn toàn không có cơ hội. Xuất phát từ quả đá phạt bên biên trái của Zenden, Brandao khôn khéo di chuyển hút theo hai hậu vệ Nantes. Và trong tư thế không người kèm, Civelli bay người đánh đầu sấm sét cận thành, tung lưới đối phương. 1-0 cho Marseille.
Chưa kịp chấn tĩnh sau bàn thua thứ nhất, chỉ 4 phút sau đội khách đã phải nhận bàn thua thứ hai. Sau một nỗ lực sút bóng từ sát đường bên ngang bên góc trái của Zenden, các hậu vệ của Nantes phá bóng không dứt khoát để bóng đến đúng vị trí của Brandao. Và từ cự ly chỉ chừng 2m, tiền đạo của Marseille dễ dàng đánh đầu ấn định tỷ số trận đấu 2-0.
Với lợi thế 2 bàn dẫn trước, đoàn quân của ông Gerets chủ động chơi chậm lại để bảo toàn thành quả. Họ hầu như không đẩy cao đội hình mà tập trung số đông bên phần sân nhà. Dù vậy “đội bóng thành phố cảng” vẫn có được 2 cơ hội rõ rệt nữa khi Benoit Cheyrou sút bóng cận thành vọt xà còn cú vô lê cực mạnh của Mathieu Valbuena “cạo râu” điểm nối xà ngang-cột dọc. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Đội hình thi đấu
Marseille: S.Mandanda - T.Mears, T.Taiwo, R.Civelli, V.Hilton - Be.Cheyrou, L.Cana, M.Valbuena ( M.M'Bami 83’), B.Koné (B.Zenden 46’) – Brandao, M.Niang (H.Ben Arfa 46’)
J.Alonzo - Y.Poulard, I.Tall, R.Maréval, F.Da Rocha - A.Capoue (C.Bekamenga 70’), G.Ndaw, W.Vainqueur (D.Abdoun 77’), G.Moullec - M.Bagayoko, I.Klasnic (D.De Freitas 88’)
Một ngày sau khi tạm nhường ngôi đầu cho Marseille, ĐKVĐ Lyon đã trở lại với ngôi đầu bảng quen thuộc khi vượt qua Sochaux với tỷ số 2-0. Lập công cho Les Gones trận này là Ederson (14’) và Mounier (70’). Bất ngờ lớn nhất của vòng này thuộc về Paris St Germain. Đội bóng thủ đô đã không còn là chính mình khi để Toulouse “nghiền nát” với tỷ số 4-1, chấp nhận lùi 2 bậc xuống vị trí thứ 5.
|
BXH Ligue I 2008/09 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Lyon |
56 |
29 |
16 |
8 |
5 |
38 |
21 |
|
2 |
Marseille |
55 |
29 |
15 |
10 |
4 |
45 |
26 |
|
3 |
Bordeaux |
53 |
29 |
15 |
8 |
6 |
47 |
29 |
|
4 |
Toulouse |
52 |
29 |
14 |
10 |
5 |
37 |
21 |
|
5 |
Lille |
52 |
29 |
14 |
10 |
5 |
41 |
29 |
|
6 |
Paris-SG |
52 |
29 |
16 |
4 |
9 |
41 |
32 |
|
7 |
Rennes |
48 |
29 |
11 |
15 |
3 |
32 |
19 |
|
8 |
Nice |
41 |
29 |
11 |
8 |
10 |
33 |
31 |
|
9 |
Auxerre |
37 |
29 |
10 |
7 |
12 |
25 |
27 |
|
10 |
Monaco |
36 |
29 |
9 |
9 |
11 |
34 |
35 |
|
11 |
Lorient |
35 |
29 |
8 |
11 |
10 |
34 |
33 |
|
12 |
Grenoble |
35 |
29 |
8 |
11 |
10 |
19 |
26 |
|
13 |
Valenciennes |
33 |
29 |
7 |
12 |
10 |
26 |
29 |
|
14 |
Le Mans |
32 |
29 |
8 |
8 |
13 |
33 |
41 |
|
15 |
Nancy |
30 |
29 |
7 |
9 |
13 |
27 |
38 |
|
16 |
Nantes |
30 |
29 |
7 |
9 |
13 |
26 |
40 |
|
17 |
Sochaux |
29 |
29 |
6 |
11 |
12 |
30 |
38 |
|
18 |
Saint-Etienne |
29 |
29 |
8 |
5 |
16 |
27 |
43 |
|
19 |
Caen |
27 |
29 |
5 |
12 |
12 |
32 |
38 |
|
20 |
Le Havre |
18 |
29 |
5 |
3 |
21 |
23 |
54 |
Hoàng Tùng