(Dân trí) - Vòng 24 này Ligue I tiếp tục chứng kiến sự bứt phá thần tốc của PSG. Với chiến thắng 2-1 trước Saint-Etienne, đội bóng thủ đô Paris đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp, qua đó giành ngôi nhì bảng. Trong khi đó sự bất ổn tiếp tục khiến Bordeaux sảy chân.
2 bàn thắng của Mamadou Sakho (26’) và Jeremy Clement (37’) đã giúp Paris Saint-Germain vượt qua Saint-Etienne với tỷ số 2-1. Bàn thắng danh dự của đội khách được ghi do công của Dimitri Payet (34’). Chiến thắng thứ 4 liên tiếp chính thức đưa đội bóng thủ đô lên ngôi nhì bảng bởi ở trận đấu cùng giờ Bordeaux đã lại mất điểm khi để tân binh Grenoble cầm hòa 1-1.
|
Vòng 24 Ligue I |
|
Auxerre 2-0 Lille
Bordeaux 1-1 Grenoble
Caen 1-1 Lorient
Le Mans 1-2 Nice
Rennes 1-1 Nancy
Valenciennes 1-1 Nantes
P.S.G. 2–1 St-Etienne
Lyon 3-1 Le Havre
Sochaux 1-2 Toulouse
Monaco 0-1 Marseille |
Không ai có thể tin được một PSG bết bát ở lượt đi lại đang có được phong độ tuyệt vời như hiện nay. Kể từ ngày 15/1 đến nay Les Parisiens đã có 7 trận thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận trong đó có 4 trận tại Ligue I. Một thành tích mà ngay cả ĐKVĐ Lyon cũng chào thua!
Trước khi trận đấu diễn ra, PSG đã trải qua 9 trận mà chưa thể hạ được Saint-Etienne. Chính vì vậy họ nhập cuộc đầy mạnh mẽ với quyết tâm “trả nợ”. Ngay phút thứ 2, Peguy Luyindula đã có cơ hội rất ngon ăn để mở tỷ số sau quả tạt như đặt của Ceara bên cánh phải. Đáng tiếc là anh lại tận dụng không thành công.
Sau tình huống này, cả hai đội đều triển khai tấn công với một đội hình dâng cao. Tuy nhiên, không bên nào tạo thêm được tình huống đáng chú ý suốt 15 phút đầu tiên. Thay vào đó trận đấu lại đột ngột trở nên “nóng” sau pha “thiết đầu công” của tiền vệ PSG Sessegnon với Blaise Matuidi. Vậy nhưng trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng.
May mắn không mất người trong tình huống này, phút 26 đội chủ nhà đã tận dụng thành công sai lầm trong phòng thủ của đối phương để vượt lên. Xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng được Zoumana Camara đánh đầu về phía cầu môn Saint-Etienne. Tiền vệ đội khách Machado đánh đầu phá bóng nhưng lại đến đúng vị trí của Sakho. Và trung vệ người Pháp không mấy khó khăn đánh đầu hạ gục thủ thành Jeremy Janot. 1-0, PSG vượt lên.
Saint-Etienne (xanh) không thể ngăn bước tiến của PSG.
Trong hiệp một, dù bố trí đến 5 tiền vệ và cho các học trò dâng khá cao nhưng đội bóng của ông Alain Perrin lại không thực sự gây được sức ép lên hàng thủ PSG. Dù vậy họ cũng có được bàn gỡ 8 phút sau khi bị dẫn trước.
Nhận được đường chuyền của Cedric Varrault bên cánh phải, Machado tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương rồi sút cực mạnh từ cự ly chừng 13m. Bóng đập góc chữ “A” cầu môn PSG bật ra đến đúng vị trí của Payet. Và tiền vệ của Les Verts dễ dàng đệm bóng, đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay phút 37, chủ nhà PSG đã lại vượt lên. Lần này hàng thủ 3 người của đội khách lại mắc lỗi. Có bóng từ mép vạch 16m50, Sessegnon tung ra một cú sút nguy hiểm buộc thủ môn Janot phải đẩy bóng. Nỗ lực phá bóng sau đó của Moustapha Bayal Sall lại đưa bóng đến đúng vị trí của Ludovic Giuly.
Clement ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng thủ đô Paris.
Cựu cầu thủ của Barca tăng tốc bứt phá bên cánh phải rồi căng ngang như đặt vào cho Clement lao vào đánh đầu dũng mãnh chính xác. 2-1, ưu thế lại thuộc về PSG.
Với ưu thế về điểm số, sau giờ giải lao HLV Le Guen chỉ đạo các học trò cầm bóng chắc và giữ một đội hình khá thấp. Chính vì vậy mà Saint-Etienne có phần lấn lướt và kiểm soát đến 65% thời gian bóng lăn. Dù vậy hàng thủ đội bóng thủ đô tỏ ra rất chắc chắn và bọc lót kín kẽ khiến đối phương chỉ còn biết sút xa.
Trong khi đó PSG lại có những pha phản công sắc bén. Phút 82 Luyindula khiến thủ thành Janot “toát mồ hôi” với cú sút cực mạnh từ mép vạch 16m50 vào góc cao. 1 phút trước khi hết giờ vẫn là Luyindula khiến cầu môn đối phương chao đảo khi đi bóng đối mặt với thủ thành Janot. Đáng tiếc là anh lại hơi thiếu quyết đoán nên không thể chiến thắng. Dù vậy 2-1 cũng là quá đủ để PSG có chiến thắng thứ tư liên tiếp để lên ngôi nhì bảng.
|
Đội hình thi đấu |
|
PSG: Landreau - Ceara, Armand, Sakho, Camara- Clement, Makelele, Rothen, Sessegnon - Giuly (Hoarau, 73’), Luyindula (Chantôme, 90’).
Saint-Etienne: Janot- Bayal Sall, Tavlaridis, Benalouane- Varrault, Dabo, Matuidi, Payet (Riviere, 84’), Machado (Mirallas, 65’)- Ilan Gomis. |
Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Bordeaux có trận thứ hai liên tiếp “trượt ngã” khi bị Grenoble cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Maromane Chamakh mở tỷ số cho Les Girondins ở phút 60 nhưng đội khách đã kịp giành lại 1 điểm với pha lập công của Bostjan Cesar (76’).
|
BXH Ligue I 2008/09 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Lyon |
49 |
24 |
14 |
7 |
3 |
33 |
16 |
|
2 |
Paris-SG |
45 |
24 |
14 |
3 |
7 |
34 |
24 |
|
3 |
Marseille |
44 |
24 |
12 |
8 |
4 |
39 |
25 |
|
4 |
Toulouse |
44 |
24 |
12 |
8 |
4 |
27 |
16 |
|
5 |
Bordeaux |
43 |
24 |
12 |
7 |
5 |
40 |
24 |
|
6 |
Rennes |
39 |
24 |
9 |
12 |
3 |
26 |
16 |
|
7 |
Lille |
39 |
23 |
10 |
9 |
4 |
34 |
25 |
|
8 |
Nice |
36 |
23 |
10 |
6 |
7 |
28 |
24 |
|
9 |
Lorient |
31 |
24 |
7 |
10 |
7 |
29 |
27 |
|
10 |
Nancy |
29 |
23 |
7 |
8 |
8 |
22 |
25 |
|
11 |
Monaco |
28 |
24 |
7 |
7 |
10 |
27 |
29 |
|
12 |
Auxerre |
27 |
24 |
7 |
6 |
11 |
18 |
23 |
|
13 |
Grenoble |
27 |
24 |
6 |
9 |
9 |
14 |
22 |
|
14 |
Nantes |
27 |
24 |
7 |
6 |
11 |
22 |
33 |
|
15 |
Caen |
25 |
23 |
5 |
10 |
8 |
28 |
29 |
|
16 |
Le Mans |
25 |
23 |
7 |
4 |
12 |
27 |
35 |
|
17 |
Saint-Etienne |
24 |
24 |
7 |
3 |
14 |
21 |
35 |
|
18 |
Valenciennes |
21 |
23 |
4 |
9 |
10 |
19 |
27 |
|
19 |
Sochaux |
20 |
24 |
3 |
11 |
10 |
24 |
32 |
|
20 |
Le Havre |
15 |
24 |
4 |
3 |
17 |
18 |
43 |
Hoàng Tùng