(Dân trí) - Sau 3 tuần tạm nghỉ, Ligue I đã trở lại trong thời tiết giá rét. Dù vậy điều đó không thể khiến các CĐV Marseille ngừng ăn mừng chiến thắng sau khi đội nhà vượt qua Auxerre với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Lyon lại bị Lorient cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.
Vòng đấu đầu tiên của Ligue I trong năm mới 2009 đã diễn ra trong thời tiết thật khắc nghiệt. Có đến 3 trận đấu buộc phải hoãn vì mặt sân đóng băng. Nhưng tại sân Abbe-Deschamps của Auxerre, cái giá rét đó đã không thể ngăn cản nhiệt huyết của các cầu thủ đội khách Marseille.
|
Vòng 20 Ligue I |
|
Auxerre 0-2 Marseille Lyon 1-1 Lorient
Le Havre 0-1 Toulouse
Monaco 1-2 Nantes
Sochaux 1-0 St-Etienne Rennes 1-0 Grenoble
Valenciennes - Caen(hoãn)
Le Mans - Lille(hoãn)
Nancy - Nice(hoãn)
Bordeaux 4-0 Paris S.G |
Tạo được thế trận chủ động và tận dụng cơ hội tốt hơn, O.M đã có chiến thắng 2-0 thuyết phục với các pha lập công của Mamadou Samassa (43’) và Mathieu Valbuena (77’). Với 3 điểm có được sau trận này, “đội bóng thành phố cảng” thu hẹp khoảng cách với
Lyon xuống còn 4 điểm. Vòng này,
Les Gones đã bị đàn em
Lorient cầm hòa 1-1 ngay trên thánh địa Gerland.
Ít phút trước khi trận đấu diễn ra, đã có một biến cố nho nhỏ khi Chủ tịch của Marseille Pape Diouf từ chối để các cầu thủ ra sân vì lo ngại chấn thương. Ông nói với người đồng nhiệm bên phía Auxerre Jean-Claude Hamel và tình cờ bị các camera ghi lại: “Chúng tôi không thể thi đấu với mặt sân thế này. Nếu anh muốn 3 điểm thì tôi sẽ tặng nó cho anh”.

Thủ thành Mandanda đã có một trận đấu xuất sắc
Nhưng rồi trận đấu vẫn diễn ra dù các cầu thủ liên tục trượt ngã do mặt sân đông cứng và quá trơn. Trong điều kiện như vậy, các đội buộc phải sử dụng nhiều hơn những đường bóng bổng. Những phút đầu chủ nhà Auxerre tỏ ra rất nguy hiểm với các pha xuống bóng bên cánh trái. Đáng tiếc là sau 2 quả tạt chuẩn xác của đồng đội, cả Daniel Niculae và Lynel Kitambala đều đánh đầu cận thành quá yếu ớt.
Sau 2 pha thua hụt, Marseille có câu trả lời rõ ràng đầu tiên ở phút 37 khi Zenden băng xuống đón đường chọc khe bên cánh trái của Taiwo. Vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, tiền đạo người Hà Lan tung cú dứt điểm chéo góc. Đáng tiếc là bóng đi đúng vị trí của thủ thành Remy Riou.
Tuy vậy, các CĐV O.M không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ 6 phút sau đó đội bóng của họ đã vượt lên. Xuất phát từ một tình huống tấn công trung lộ, bóng được mở sang góc trái cho Zenden. Tận dụng sự truy cản kém quyết liệt của hậu vệ đối phương, anh dễ dàng thực hiện một cú treo bóng dọn cỗ vào vòng cấm địa. Trong tư thế trống trải Samassa thoải mái đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. 1-0 cho Marseille.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Marseille
Bị dẫn trước, sau giờ giải lao các cầu thủ chủ nhà tổ chức tấn công mạnh mẽ. Phút 53, nhận pha đánh đầu chuyền của đồng đội sau đường bóng dài từ sân nhà, Kitambala khiến các CĐV đội khách thót tim khi vuốt bóng cực mạnh từ mép vạch 16m50. May cho đội khách là thủ thành Mandanda kịp xuất sắc đấm bóng.
7 phút sau, một lần nữa khung thành của OM lại chao đảo khi Thomas Kahlenberg có pha đá phạt chính xác, tạo điều kiện cho Adama Coulibaly lao vào sút nối. Một lần nữa tài năng của Mandanda giúp Marseille bảo toàn lợi thế với pha đấm bóng qua xà.
Ngay trong quả phạt góc tiếp đó, Auxerre tưởng như đã san bằng cách biệt khi Niculae đánh đầu uy lực từ cự ly chỉ chừng 3m. Thế nhưng vẫn là “người nhện” Mandanda tung người cứu thua ngay trên vạch vôi.
Không thể tận dụng những cơ hội mười mươi, phút 77 Auxerre buộc phải nhận bàn thua thứ hai và cũng đánh mất luôn hi vọng có điểm. Từ một đợt lên bóng bên cánh phải, Laurent Bonnart và Karim Ziani đã có pha bật tường chồng cánh đẹp mắt trước khi Bonnart tạt vào dọn cổ cho Valbuena. Không hề bị kèm cặp, anh dễ dàng đặt lòng tung lưới Riou.
Rất nỗ lực lên bóng trong những phút cuối trận nhưng cuối cùng Auxerre cũng không thể có được bàn danh dự. Khi cú đánh đầu của Cedric Hengbart đã buộc Mandanda đứng nhìn thì bóng lại đi đúng cột dọc. 2-0 cho Marseille là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
|
Đội hình thi đấu |
|
Auxerre: Riou - Coulibaly, Grichting, Mignot, Berthod (Langil 73’) - Hengbart, Pedretti, Chafni (Narry 81’), Kahlenberg - Niculae, Kitambala.
Marseille: Mandanda - Bonnart, Zubar, Taiwo, Hilton - Zenden, Zian, Cheyrou, Valbuena (Ben Arfa 83’), Kaboré - Samassa (Gnabouyou 87’). |
Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Rennes đã có được chiến thắng quan trong 1-0 trước Grenoble với bàn thắng duy nhất của Moussa Sow (46’). Trong khi đó Bordeaux thực sự gây sốc khi đè bẹp đội xếp thứ tư PSG đến 4 bàn không gỡ. Lập công cho Les Girondins trận này là Diawara (11’), Cavenaghi (35’), Gourcuff (70’) và Fernando (87’).
Với 3 điểm có được sau trận này, khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Lyon chỉ còn là 1 điểm. Có vẻ như cuộc đua tại Ligue I đang dần nóng trở lại.
|
BXH Ligue I 2008/09 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
|
1 |
Lyon |
39 |
20 |
11 |
6 |
3 |
24 |
13 |
|
2 |
Bordeaux |
38 |
20 |
11 |
5 |
4 |
35 |
19 |
|
3 |
Rennes |
37 |
20 |
9 |
10 |
1 |
25 |
13 |
|
4 |
Marseille |
35 |
20 |
9 |
8 |
3 |
35 |
24 |
|
5 |
Toulouse |
34 |
20 |
9 |
7 |
4 |
20 |
15 |
|
6 |
Paris-SG |
33 |
20 |
10 |
3 |
7 |
24 |
21 |
|
7 |
Lille |
32 |
19 |
8 |
8 |
3 |
28 |
19 |
|
8 |
Nice |
30 |
19 |
8 |
6 |
5 |
23 |
19 |
|
9 |
Lorient |
27 |
20 |
7 |
6 |
7 |
26 |
24 |
|
10 |
Nancy |
25 |
19 |
6 |
7 |
6 |
18 |
17 |
|
11 |
Grenoble |
25 |
20 |
6 |
7 |
7 |
13 |
18 |
|
12 |
Le Mans |
24 |
19 |
7 |
3 |
9 |
25 |
28 |
|
13 |
Caen |
23 |
19 |
5 |
8 |
6 |
23 |
21 |
|
14 |
Monaco |
23 |
20 |
6 |
5 |
9 |
23 |
25 |
|
15 |
Nantes |
23 |
20 |
6 |
5 |
9 |
17 |
26 |
|
16 |
Auxerre |
20 |
20 |
5 |
5 |
10 |
14 |
21 |
|
17 |
Saint-Etienne |
19 |
20 |
6 |
1 |
13 |
15 |
29 |
|
18 |
Sochaux |
17 |
20 |
2 |
11 |
7 |
19 |
25 |
|
19 |
Valenciennes |
15 |
19 |
3 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
20 |
Le Havre |
12 |
20 |
3 |
3 |
14 |
14 |
35 |
Hoàng Tùng