Thứ Sáu, 20/04/2007 - 10:26
Bán kết Cúp QG Pháp
Đè bẹp Nantes, Marseille hẹn Sochaux ở chung kết
(Dân trí) - Đang thi đấu khá phập phù tại Ligue I nhưng mới đây, đội bóng thành phố cảng Marseille đã đè bẹp Nantes 3-0 để ghi tên mình vào trận chung kết Cúp QG Pháp. Tại đó họ sẽ gặp phải đối thủ rất nặng ký, Sochaux.
Có lẽ ít ai biết rằng Marseille là một đội rất có duyên với Cúp QG Pháp. Hiện O.M đang giữ kỷ lục của giải với 10 lần đăng quang. Năm ngoái họ đã lọt vào CK nhưng rồi lại để thua 2-1 trước PSG. Năm nay, đội bóng thành phố cảng sẽ một lần nữa có mặt tại CK sau khi thắng đậm Nantes 3-0 nhờ các bàn thắng của F. Ribery (28’), T. Maoulida (55’) và D. Cisse (76’).
Phát biểu sau trận đấu, HLV Albert Emon nói: “Chúng tôi đã được thi đấu trên sân nhà do vậy chúng tôi phải tận dụng cơ hội đó để trở lại Stade de France. Năm nay Marseille sẽ đem chiến thắng trở về”.
Thực vậy, trong trận đấu đêm qua đội bóng của ông Emon đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Điều này cũng dễ hiểu bởi đối thủ của họ đang có phong độ không cao và hiện “đội sổ” BXH Ligue I.

Nhạc trưởng Ribery luôn là linh hồn của O.M. (AP)
Vậy nhưng cũng phải đến phút 27 Marseille mới có bàn mở tỷ số do công của Ribery. Nhạc trưởng của O.M đã có pha đảo bóng tinh tế qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc xa hạ gục Fabien Barthez.
Giữa giờ nghỉ Ribery buộc phải rời sân vì chấn thương đùi nhưng sau đó các đồng đội của anh vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền vệ 19 tuổi Samir Nasri đã đột phá qua hàng thủ đối phương trước khi chuyền bóng như đặt cho Maoulida dứt điểm nhẹ nhàng. 2-0 cho O.M
14 phút trước khi trận đấu kết thúc, Djibril Cisse khép lại buổi tối vui vẻ của đội nhà với bàn thắng thứ 3 ngay trong pha chạm bóng đầu tiên sau khi được vào sân từ ghế dự bị. Sau trận đấu HLV của Nantes Michel Der Zakarian cay đắng tuyên bố: “Số phận thật độc ác và tỷ số trận đấu thật khó chấp nhận”.
Với chiến thắng này, O.M sẽ có mặt tại Paris ngày 12/5 tới đây để tiếp Sochaux, đội đã giành quyền đi tiếp sau khi chấm dứt giấc mơ của đội bóng hạng tư Montceau-les-Mines bằng chiến thắng 2-0 trong hiệp phụ. Hai bàn thắng của Sochaux được ghi do công của Grax (95’) và Leroy (111’).
Thanh Tùng