(Dân trí) - Tiền đạo Milan Baros của ĐKVĐ Ligue I Lyon đã phải nhận án treo giò 3 trận từ Ủy ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp của Pháp (LFP) vì tội bịt mũi khi đang đứng cạnh cầu thủ đối phương.
Chuyện xảy ra trong trận đấu giữa Lyon và chủ nhà Rennes trong trận đấu bù vòng 30 Ligue I hôm 18/4. Trong trận đấu đó, các ống kính camera đã “chộp” được cảnh tiền đạo người Séc bịt mũi phẩy tay, tỏ vẻ đang phải ngửi một mùi khó chịu khi tiền vệ da màu Stephane M'Bia của đội chủ nhà tiến về phía Baros.
Ngay sau trận đấu này rất nhiều báo chí Pháp đã lên tiếng yêu cầu LFP vào cuộc vì họ cho rằng đây là hành động phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên sau đó Ủy ban kỷ luật của LFP đã tuyên bố rằng hành động này không mang tính kì thị chủng tộc còn Baros cũng đã có lời xin lỗi công khai trước báo giới vì cử chỉ không đẹp của mình.
Phán quyết mới đây nhất của LFP sẽ buộc cựu tiền đạo của Aston Villa sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Án phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai tới. Tuy nhiên có lẽ điều này sẽ không khiến Lyon lo ngại nhiều bởi họ đã chính thức đăng quang ngôi vô địch tại mùa giải năm nay. Đây đã là chức VĐ Ligue I thứ 6 liên tiếp của “sư tử” Lyon.
Milan Baros mới chuyển đến Lyon từ Aston Villa hồi tháng 1 và có thể nói anh đã hòa nhập rất tốt với CLB mới. Chỉ 7 lần ra quân trong đội hình xuấ phát và 4 lần từ ghế dự bị, chàng tiền đạo người Séc này đã kịp ghi cho mình 4 bàn thắng.
Hoàng Tùng